[Tư Vấn] Có nên tin vào lá số tử vi không :( ? Đang rất bối rối
Em sn 93, người yêu em sn 79, anh ấy muốn sang năm sẽ kết hôn. E và anh ấy vốn hòa hợp, trước giờ ko cãi vả, khi nào giận nhau thì nói thẳng ra hết, không hề giấu diếm. Anh ấy lại là người rất bình tĩnh, quyết đoán và chu đáo với phụ nữ. Em cũng nghĩ sẽ cùng anh ấy kết hôn, dù là hơi sớm với tuổi của em.Nhưng gia đình em đi xem tử vi, lại bảo e ko thể lấy chồng nếu chưa qua tuổi 25, nếu không sẽ gặp vận xui. Đại loại như tình yêu không bền chắc, hôn nhân đổ vỡ, sẽ khổ :-S
Em không mê tín, nhưng nghe cũng hoảng loạn lắm, không phải vì sợ khổ mà em sợ người yêu em sẽ gặp chuyện gì đó ko may ( vì ông thầy xem tử vi quả quyết, 2 đứa yêu nhau cách mấy cũng sẽ xảy ra chuyện khiến chia ly :-? ). Anh/Chị nào có kinh nghiệm thì làm ơn giúp đỡ :) !!! Em rất bối rối, cũng nói với người yêu rùi. anh ấy chỉ cười rùi bảo sao lại đi tin mấy cái chuyện ấy :-< Em cũng chả muốn tin, nhưng nghĩ lỡ như anh ấy mà xảy ra chuyện gì chắc em chịu không nổi. [-(.