Mấy mẹ tư vấn giúp em coi. Thằng chồng em dạo này nó hư kinh khủng lắm. Đi đám tiệc người ta ăn diện rần rần, sang choảnh này nọ đồ, có mỗi mình nó cứ như thằng ăn mày -_-, chồng ngta diện vest này nọ, nó thì có mỗi cái quần tà lỏn chó táp hok tới mặc miết. Em thì như muốn quỳ gối lại nó kêu mặc quần dài đi, cho nó lịch sự với ngta mà nó lại không chịu. Quần em mua cho nó nhiều lắm chứ bộ, cái nào cái nấy lộng lẫy như anh Lee Min Ho, vậy mà nó cũng không chịu, chê ôm chê yết tùm lum. Bây giờ con phải làm sao để cho nó quăng cái quần tà lỏn mà mặc quần dài đây mấy mẹ. @@ Kí tên: gái ngoan 9x