Trước hết e xin chào các chị các cô và các em, típ theo e xin trình bày về nỗi lòng của mình. E quen gái cũng gần hơn 2 tháng, chưa tỏ tình nhưng gì cả nhưng nhắn tin cũng thân thiết, đã đi chơi 2 lần, trong đó có 1 lần là 14/2.



Hôm 6/3 e có gọi điện thoại nc với gái sẵn rủ gái 8/3 này đi chơi lun. Gái bảo là gái phải đi làm tới 22h mới về lận nên hk đi dc. Thế là e dự định là sáng 8/3 sẽ qua nhà gái tặng quà sẳn nói với gái là 10h gái làm về e chở đi ăn này nọ lun. Sáng 8/3 sau những giây phút căng thẳng với bài thi midterm, e qua nhà gái để tặng quà. Gọi 2 cuộc ko ai bắt máy, tới cuộc thứ 3 mẹ gái bắt máy nói là gái đi làm rồi ( hôm 6/3 gái nói là 14h làm tới 22h, còn lúc e qua thì mới có 11h thôi), chẳng lẽ gái nó nói xạo mình, dù hơi bực mình nhưng e cũng vào nhà gái lun,tình đưa quà cho gái rồi về. Đậu xe cái kịt trước nhà gái, nhìn vào thì thấy gái đang ngồi đó xem TV . Thế là e điên lên quay đít xe về ko tặng quà gì hết . Về tới nhà thì thấy tn của gái, gái nói thấy e qua sao ko vào nhà mà lại bỏ về. E mới kể chiện cái vụ điện thoại cho gái nge, nge xong gái bảo là ko bít gì hết,gái ko có dặn mẹ nói như vậy . Rồi gái nói để gái hỏi mẹ gái rồi nói lại với e. Xong thì bla bla bla, e nge cũng logic nên thôi cho qua . Gái nói hum nay ko có đi làm,nge vậy nên e nói để e chở đi chơi 8/3 cho, gái nói um rồi kêu 8h tối qua rước. 7h15 e ăn mặc bảnh bao, ra chổ tiêm sushi lề đường Nguyễn Văn Cừ mua sushi, đợi gần 45' mới có đấy ah, lâu vl ra . Xong rồi xách cái đống sushi với món quà e tự làm tặng gái, e hí hửng qua nhà gái. Tới nhà gọi 2 cuộc ko thấy bắt máy , nên e vào thẳng nhà gái lun, gặp mẹ gái, mẹ gái nói gái đi làm rồi , gái còn để lại cho e mẫu giấy, đại loại ghi là do gái bận làm đột xuất, ko dám gọi hay nhắn tin cho e vì sợ e giận, nên viết lại mảnh giấy này mong e thông cảm này nọ . Nói thật lúc đó là e điên lắm, nhưng cũng ráng giữ bình tĩnh thưa mẹ gái rồi về. Trên đưởng về, e phân tích tình hình, lúc đó trong nhà gái vẫn còn xe cộ đầy đủ, nên chỉ có 1 khả năng duy nhất là ai đó chở gái đi làm thôi, nghi là gái chơi bắt cá 2 tay, e quyết định là quay lại và rình bắt tại trân . Nhà gái trong hẻm nên e đậu ngoài hẻm để rình, khổ lắm mí thím ah, khu hẻm đó vừa tối vữa muỗi, lâu lâu có mí người đi ngang qua nhìn e như là tội phạm hình sự vậy . Đợi từ 8h20 tới 9h50 thì gái nhắn tin hỏi hồi nãy gọi gái có chi không ( lúc tới nhà gái e có gọi 2 cuộc mà ko ai bắt máy), lúc này e mới bít rằng thật ra gái ko đi đâu cả mà đang ở nhà , tại vì gái không bao giờ mang điện thoại ra khỏi nhà cả bởi vì điện thoại đó hk phải là của gái, mà e thì trực ngay đầu hẻm nên không có chiện là gái đi làm về mà e ko bít. E điên lắm ah, nên nhắn lại hỏi là thiệt ra gái đang ở nhà phải không, gái ko trả lời, e liền gọi 2 cuộc gái cũng ko bắt máy lun, thế là e nhắn:" Nếu e không bắt máy thì sau này đừng có liên lạc với a nữa" xong e gọi típ 2 cuộc nữa và cũng ko bắt máy E buồn quá nên xách sushi qua nhà thằng bạn nhậu, tới khoảng 11h45, thấy mình lúc nãy cũng hơi nóng nảy,nên e có nhắn cho gái thế này:"Sắp hết ngày rồi, chúc e 8/3 vui vẻ nha, người con gái mà a..." Xong rồi e quăng máy đó nhậu típ. Tới sáng thì e nhận dc tn này ah



"E bít a dành tc cho e. Và e cũng không phải là không có chút rung động nào. Chỉ là e chưa sẵn sàng để bắt đầu 1 mối quan hệ trai gái. Một phần vì gia đình, và một phần e có ly do riêng. Nên e cần có thời gian.E xin lỗi nếu như đã làm a buồn nhìu lần. Nhưng e mong a hỉu là e cũng không muốn làm như vậy. E cũng rất buồn.E cám ơn anh vì lời chúc đó. Chúc a 1 ngày vui vẻ"



Vậy mí chị chị có thể cho e hỏi là e đã tạch hay chưa, mà e xin nói rõ là e chưa tỏ tình gì hết cả. Nếu gái không thích đi với e thì sao không từ chối ngay tử đầu mà lại làm như vậy. E xin mong nhận dc sự tư vấn...