em chào mọi người


gần đây em có quen một bạn nam khá vui tính. sau một vài lần nói chuyện thì em thấy suy nghĩ của bạn cũng có chiều sâu và đặc biệt là bạn còn độc thân :-?


em với bạn ấy nói chuyện khá vui vẻ và đôi lúc có thể nói chuyện với nhau cả ngày. nhưng dạo gần đây không biết vì lý do gì mà tần suất tụi em nhắn tin cho nhau cũng vơi dần và bạn cũng không còn chủ động nhắn tin cho em như trước.


em cũng hơi thất vọng nhưng con tim đã lấn át mất lý trí. em khá ấn tượng với bạn này và cũng hơi hơi có tình cảm một chút nên muốn thử một lần chủ động trong chuyện tình cảm xem mình có thật sự may mắn khi tự mình đi tìm trâu hay không :))


vậy nên em quyết định đi lên đây, viết bài này ra để xin nhờ các cao kiến của mọi người trên đây vì em biết WWT xưa giờ có rất nhiều cao nhân mừ :x mong là mọi người có thể tư vấn cho em cách chủ động nói chuyện như thế nào? bộc lộ ra sao để cho người ta ấn tượng về mình? rồi sau này nếu có cơ hội thì có thể thổ lộ ra sao một cách tinh tế nhất theo style của WWT ạ :-?


thật ra bọn em cũng mới nói chuyện với nhau nên em cũng không có nhiều thông tin về bạn ấy, em chỉ biết là bạn đang cố gắng hoàn thành một số thủ tục để chuẩn bị start-up và đang nuôi một bé mèo khá là đáng yêu (như cậu ấy) lol


mong mọi người tận tình giúp đỡ để em có thể thoát ế. cảm-xa-mi-ta :x:x:x