Em năm nay 22 tuổi, đang làm việc ở ngân hàng. Về ngoại hình thì ai cũng nói là em xinh, cao ráo, nhà em lại giàu nữa, em có rất nhiều chàng trang đeo đuổi nhưng em chẳng vừa ý ai hết. Vừa mới vào làm ngân hàng gần 1 tháng nay, em có để ý 1 anh đẹp trai, anh í năm nay 28 tuổ ạ. Em thường quan tâm anh ấy làm gì, mỗi sáng đều pha cafe cho anh í uống... nhưng mà anh í lạnh lẽo với em lắm, hình như dạo này anh í quen cô nào í, em rủ tối đi chơi thì ko đi. Nhưng tối t5 vừa rồi anh í có đưa em một xấp truyện về đọc, em đọc mà sưng nước mắt, tối còn đt trách anh í sao đưa em đọc :((, sáng sớm vào thì trên bàn em đã có sẵn bó 10 bông cẩm chướng trắng, anh í tặng em mà em hỏi toàn chối :D.
Tối qua cả phòng đi liên hoan 20-10, em uống say lắm ạ, em ko giữ đc bình tĩnh rồi ôm anh í nói em yêu anh...
Giờ em ngại quá, ko biết t2 đi làm gặp nhau ngại lắm. Mấy mẹ tư vấn giùm em anh i có thích em không ạ?