Hà Nội rạng sáng ngày 8/3/2014, mưa vẫn rơi tí tách mọi người ah. Lại nhớ kỷ niệm ngày xưa, cái ngày còn một thời yêu đương sớm tối. Cứ ngỡ ngàng như ngày hôm qua...
Đêm hôm ấy người mình mệt mỏi rã rời, vì có hơi men trong người và cũng vừa lâm trận nữa :D, My đang dúi đầu vào người mình ngủ ngon lành thì em nó tỉnh giấc, đẩy mình ra.
- Em phải về.
- 3h sáng rồi, ngủ thêm tí anh đưa về, người đang mệt, ra ngoài trời này lại ốm.
Em lẳng lặng quơ cái chăn quấn vào người làm mình lạnh teo cả...tờ rym lại :D, đi vào nhà tắm. Tiếng nước xối xả chả khác gì JAV làm cho thằng em nó biểu tình :">, đang ngồi nghĩ mông lung về cái cô gái đã ngủ với mình hôm nay thì điện thoại em nó để trên bàn rung lên. Màn hình hiện lên Minh_Đại La.
- Điện thoại của em này.
- Nghe dùm em.
- Lỡ người yêu em gọi thì sao :">, mình hỏi đểu.
- Thì anh cứ xác định.:-<
Thực ra mình chẳng biết em là ai, tối 8/3/2013 khi mà các đôi đang đi với nhau thì mình lại lẻ bóng mình. Đành vác con Sirius thần thánh phi thẳng lên Dragon Fly Bar và không quên kêu mấy thằng bạn cùng chí hướng. Bar loạn lắm, chẳng hiểu sao hôm ấy mình không có hứng quẩy cút gì, một phần cũng là vì còn nhớ tình cũ với 2 năm êm đẹp mà có thể mình sẽ kể sau :D, thằng bạn mình uống hơi nhiều, mình phải dìu nó ra Wc. Đang chờ nó giải quyết xong thì em ( My) đi lướt qua, em cũng loạng quạng thế nào mà húc phải mình rồi ngã kềnh ra. Mình đỡ em dậy, em xin lỗi.
Nếu chuyện chỉ có thế thì chẳng nói làm gì. Khi quay lại quẩy, thấy em ngồi có 1 mình, trông em cũng xinh và sexy nên mình cũng hay đá mắt soi. Vô tình em bắt được, môi trên em cắn môi dưới nhìn hăm dọa thách thức nhưng kiểu tươi cười. Mình tiến lại gần bắt chuyện xã giao thì cũng biết em đang là sinh viên cuối năm 2 một trường ĐH, thế mà trông ăn chơi ra phết. Môi son, má hồng dáng người thanh mảnh, nói chung là nuột. Có tí hơi men nên mình cứ dán mắt vào em, đang du lịch thì em lấy tay túm cổ áo:
- Em móc mắt anh ra giờ.
- Em thế này thì móc cái gì của anh ra chẳng được.b-)
Em cười khẩy để lộ cái răng khểnh trông cũng đáng yêu. Mình với em cụm ly rồi quay trở lại bàn và không quên xin số b-) Trời cũng bắt đầu khuya, tay chân cũng thấy rã rời... mấy thằng bạn cũng bắt đầu siêu siêu rồi nên đánh tiếng là đi về. Đang chuẩn bị tính tiền thì tin nhắn điện thoại của mình rung.
- free tonight?
- whenever if u wana!
Tin nhắn của em My làm mình cũng hơi giật mình, đành tạm biệt mấy thằng bạn mà theo gái vậy :D mấy thằng cũng biết mình vừa chia tay người yêu, đang cần nhu cầu nên cũng thông cảm cho nhau.
Lấy chìa khóa phòng, đệch, hôm đó 8/3 nên còn mỗi phòng trên tâng 6. Chân tay đã rã rời thì chớ, thang máy còn bảo trì. Lần sau thì cạch cái nhà nghỉ này luôn.
*** Đó, mình quen em xô bồ và hỗn loạn như vậy ***
Em thì đang tắm, điện thoại thì reo, thôi thì mình nghe tạm vậy. Cũng mong không phải người yêu em nó, kẻo lại rách việc.
- Alo ai vậy?
- Ai cầm máy của My thế?
- My đang tắm, có nhắn gì không?
- Không cần.
Mình cũng đoán thằng cha này chắc cũng là người yêu em, hoặc là vệ tinh đang theo đuổi nên mới gọi giờ này. Tự dưng thấy hậm hực, hóa ra mình là rau. Tình cảnh này trông em ấy còn menly hơn cả mình. Đau thật.
- Làm gì mà trông mặt đau đáu thế kia? ( Em quấn cái khăn tắm ra ngoài trông sexy ko đỡ đc :"> )
- Bài cả đấy, chứ nhìn em bây nữa thì lại mệt.
- Nhanh đưa em về.
Trời tháng 3 lúc đó lạnh sun vòi, thế quái nào mà em nó không ngủ đc thêm vài tiếng nữa có phải hay ho hơn ko. Mình đậu ở căn nhà 2 tầng gần chùa Láng, nhưng em sống 1 mình ở đó. Sau này theo mình biết thì là vậy.
Em quay đít đi vào mà không chào một câu, mình sững hết cả sờ.
- Hey em, không tạm biệt nhau được câu ah.
- Còn gặp nhiều, tạm biệt làm gì. Anh về đi kẻo sương.
Nghe cái câu này làm mình cũng mát lòng :">, tưởng em phủi đít ra đi. Tính ra hôm nay nếu ngủ dậy em mà zả tiền phòng nữa thì mềnh không khác gì Zai luôn.
Đợt ấy mình cũng bận bịu, ngoài thời gian trên cty thì cũng làm freelancer kiếm chác thêm. Tiền thì không nhiều nhưng cũng ko bao giờ thiếu, cho nên một tháng vài lần lên bar cũng rủng rỉnh. Với con gái thì mình bị cái bệnh nan y là gallant từ nhỏ thế cho nên cũng có một vài em ưu tiên mình. Thế nhưng chẳng hiểu sao mình lại ko có cảm giác gì. Do đợt đấy mình vừa bị cắm sừng mà, cũng đau lắm chớ :D
Thế là một tuần làm việc bận bịu trôi qua mà chả được cái gì ngoài đống giấy tờ, hợp đồng ngoài. Đang định qua mấy thằng bạn đi cafe bóng đá thì có tin nhắn của em.
- free tonight?
- whenever if you wana.
- Coffee now?
- Waiting for 20 mins.
Cũng là để quên tình cũ nên mình cũng bạt mạng đón em, đây cũng mới là lần thứ 2 gặp nhau thôi. Bảo 20 phút qua mà đợi hoài không thấy ra.
Đang đốt đến điếu thuốc thứ hai thì em mới lò cái mặt ra. Hôm nay em khác quá, làm tí mình sặc thuốc.
- Em cũng cầu kì phết nhỉ?
- Con gái mà, cũng phải đẹp khi đi với zai chứ.
- Vâng, tôi là zai.
- Hehe, thế zai làm ở đoạn đường nào vậy?
- Đập cô phát giờ.8-|
Trêu nhau vài câu thì mình đưa em ra Hồ Tây ăn xúc xích rồi uống nước ven hồ. Quả thật da em trắng viện đồ xanh da trời nhẹ trông xinh gái thật, nhìn cũng thích lắm nhưng mặt mình cứ lạnh tanh. Dù sao em cũng là người " dễ dãi " mà, hôm nay đi vs mình, mai đi vs anh khác là chuyện bình thương, không làm rau của em là được rồi :))
- Hôm nay em mời, đền cho hôm trước bắt anh lọ mọ đèo về lúc 3h sáng.
- Anh xin cô, có cho anh làm đàn ông nữa không đấy?
- Thì anh vẫn làm đàn ông đó thôi :D
- Gallant hết phần anh rồi.
Trông em nói chuyện cứ như dân đi làm và từng trải lâu lắm rồi ấy chứ không phải cô sinh viên tuổi 22. Sau này mới biết gia đình em cũng thuộc dạng khá giả, nhà làm kinh doanh nên em cũng đi đây đó nhiều. Từ nhỏ em cũng đã phiêu bạt với bố mẹ kiếm đồng tiền, cũng may mắn thi đậu ĐH, nhưng có lẽ em hơn những người cùng trang lứa hẳn 1 cái đầu về cuộc đời, theo mình đánh giá là vậy.
- Cuối tuần anh đi thế này bạn gái không giận chứ?
- Có, giận lắm.
- Thế sao còn đi với em?
- Thì do anh dại gái mà, cứ thấy đẹp là lao vào, thế có khổ thân anh không cơ chứ.
- Dẻo mỏ gớm, chắc bạn gái cũng xinh.
Coffee xong mình đèo em qua phố cổ, vào quán Pub quen thuộc phố Hàng Chỉnh đoạn giao với Mã Mây. Đang định gọi đồ uống thì em lôi trong túi ra cái thẻ rượu.
- Em cũng sành nhỉ? Hay qua đây ah?
- Hì hì, thì cũng gần như thế. Em thích không khí quán này, vừa cổ điển lại vừa tây.
Ngồi nghe em chém tiếng Anh với tây như gió mà mình thấy nghẹn ngào :)) cũng may là mình TA cũng ổn nên em không lòe được mình mỗi khi em đá đểu vài câu đó với cô gái trẻ người Scotland. Biết thế nên em nó cũng bớt troll :))
Quả thực ngoài cái thông tin em cung cấp ra thì mình chẳng biết gì về em. Trong Bar hôm trước thì em là một gái hư đích thực, còn giờ đây em chẳng khác gì mấy cái hot girl hot teen du học gì nước ngoài. Rất sành điệu, tri thức và tinh tế.
Chỉ có ba từ nói về em: Quá huyền bí.
Nhưng do cũng có chút kinh nghiệm " nghề nghiệp " nên mình cũng quen rồi, chẳng lộ vẻ bất ngờ hay hóng em gì cả dù thi thoảng em có thăm dò thái độ xem mình thế nào. Mặt vẫn lạnh, cũng đâu biết là vì điều này mà sau này em chết mê chết mệt mình chứ...:-*:-*
---- Oai zaaaaaaaaa buồn ngủ rồi. Hẹn mọi người ngày mai nhé ----