“Tình yêu ơi, 8pm ngày mai 36 Trường Chinh Tigon Café nhé”
Thứ 7, bỏ qua tiếng gọi từ trái tim, tôi quyết định xách túi đi tìm tự do riêng cho bõ những ngày đi theo “chế độ hàng xách tay” của anh yêu. Thứ 7 ngày 03 tháng 09 năm 2011 – lễ mừng thọ nhỏ bạn thân lên lão 25. Nhanh thật, đã mãn teen được 5 năm rồi. Giờ bạn bè thân bằng cố hữu có đứa con cái đề huề. Nghĩ mà xót cho cái thân mình mãi chưa được lên xe hoa do cái bản cam kết “ Chưa mua được Bentley chưa lấy vợ” của anh. Nhanh lắm chắc cũng phải chống gối chờ thêm 1 năm nữa – anh bảo vậy. uh thì biết vậy. Chơi đã.
Nhỏ bạn úp úp mở mở với cả hội về cái quán café muốn gì được nấy phù hợp với mọi lứa tuổi mọi nhu cầu. Nào là thích karaoke có karaoke. Thích ngồi ghế có ghế mà thích ngồi bệt thì cũng vô sờ tư. Đứa nào cũng tò mò. Con nhỏ đáng ghét bắt chúng tôi tụ tập ở sân bóng Thượng Đình gần nhà nó rồi đòi chờ đủ người mới cho đi. Haiz. Thôi thì một năm mới có một ngày, cho nó thỏa nguyện cũng không sao. Nhưng thú thật cái vẻ bí mật của nó cũng làm tôi tò mò lắm. 8h30 đông đủ. “ Xuất phát” nó hét to hứng khởi mà tôi cũng mừng theo (vì ít ra tôi cũng sắp được uống cốc nước mát T_T)
Đường đi cũng không xa. Từ Trường Chinh đi thẳng qua ngã tư Vọng rồi rẽ vào ngõ 36 Trường Chinh (bên ngoài có cái biển Khu phố văn hóa). 10 phút sau cả hội có mặt. uh thì quán trông cũng hay. Có khu outside với ghế tre bàn tre như nhỏ bạn quảng cáo. Bên trong có 2 phòng, 1 phòng lạnh karaoke ngồi bệt với 1 phòng bình thường ngồi ghế. Đám bạn tôi bình thường xô bồ thế mà hôm nay cũng tử tế hẳn. Chúng tôi chọn ngồi phòng bình thường thôi vì rộng và thoáng. Làm đủ mọi thủ tục xong xuôi còn mỗi việc ngồi ăn và buôn dưa lê. Khổ nỗi nhóm cũng hay gặp nhau nên cũng không có nhiều chuyện để nói. Nhỏ bạn đứng ngồi không yên đòi chuyển sang phòng lạnh vì đang có chương trình Piano, Guitar gì đó. Uh thì lại chiều cho nó vui nhưng sang bên đó thì mới thấy không chỉ nó vui mà mình cũng thích thú lắm.
Phòng không quá rộng nhưng đã đông kín người. Phía trên là sân khấu với 1 cái đàn Piano to đùng – ôi đúng như trong giấc mơ thời thơ ấu của tôi - cùng 1 chiếc Guitar khá pro và vài thiết bị âm thanh. Ở mỗi bàn lại còn có giấy và bút ghi những bài hát muốn nghe và muốn tự trình bày nữa chứ. Cứ thế, nhóm tôi bị cuốn hút và say sưa trong những giai điệu trầm bổng của Piano và Guitar. Quên cả thời gian, đến lúc chương trình kết thúc thì cũng đã 11h rồi. Khi thanh toán nhỏ bạn tôi mừng rỡ ra mặt khi được giảm 20% giá trị hóa đơn. Uh thì rẻ thật. Hóa ra quán đang trong thời gian khuyến mại giảm giá 20% cho sinh nhật và offline.
Mình đi vui lại nhớ đến anh yêu đang ở nhà một mình. Cầm điện thoại nhắn tin ngay: “Tình yêu ơi, 8pm ngày mai 36 Trường Chinh Tigon Café nhé”