Hôm nay ngày lành tháng tốt, nhân ngày Quốc tế thiếu nhi và ngày em được nghỉ hè :Laughing:, em quyết định hông thèm vào nhà cũ http://www.webtretho.com/forum/f187/nhung-ngay-that-tinh-va-truong-thanh-638178/ nữa và lập nhà mới này. Từ bây giờ trở đi em sẽ ứ thèm buồn và đau khổ nữa, đời được mấy khi độc thân mà phải buồn (to mồm tí :Silly:)... Trong topic mới này em sẽ lên kế hoạch thay đổi bản thân nhé, từng ngày một, từng chút một... Em nghe dân tình đồn đại là cảm giác khi vượt qua chuyện chia tay người yêu là một cảm giác rất chi là... Yomost nên em cũng muốn thử :D. Cả nhà ủng hộ em nha. Nhất là các bạn cũng thất tình như em ý. Yêu cả nhà :X


P/s: Mọi người cứ vào chia sẻ với em thoải mái nhưng để topic ko bị loãng, cảm phiền mọi người ko spam nha. Thanks all :Rose: