Không biết ở WTT có bố hoặc mẹ nào lâm vào hoàn cảnh như vậy khi lập gia đình không nhỉ. Mình cứ nghĩ đơn giản là ăn cái món mình không thích lắm thì đã là không ngon, vậy mà phải ăn đời ở kiếp với một người mình chưa hoặc không có tình cảm yêu thương trọn vẹn thì chắc khó lắm :Sick:.


Mình thì không bị như vậy, vì mình với vợ là mối tình đầu, yêu nhau mấy năm rồi cưới luôn, không có cơ hội cho người khác xen vào. Tuy thế, chặng đường đến với hôn nhân của mình cũng khá gian nan, có lúc tưởng phải chia tay nhau, khi ấy mình tưởng trời đất đảo điên, không thiết làm gì nữa, thế mới hiểu có những người khi chia tay mối tình đầu cảm thấy kinh khủng và suy sụp như thế nào :Crying:.


Lúc đó mình nghĩ là chắc sẽ không yêu nổi ai nữa nếu như không lấy được vợ mình bây giờ, vì chỉ nghĩ tới chuyện bắt đầu lại từ đầu thôi cũng đã thấy ớn. Không hiểu là ở WTT này đã có ai từng trải qua tâm trạng giống mình không nhỉ? Khoảng thời gian đó với mình không dài, nhưng đúng là vô cùng kinh khủng, giờ nhớ lại vẫn thấy rùng mình :rolleyes:.