Chào mọi người. Em biết WTT lâu rồi, nhưng chỉ toàn vô đọc rồi ra thôi, nhưng lần này thật sự cần chỗ để giải bày tâm trạng. Xin mọi người đừng gạch đá em, em chỉ không biết giờ em phải làm thế nào với bạn gái em đây.
Em không biết em có đa nghi không. Nhưng em lúc nào cũng có những suy nghĩ rằng ngoài em ra thì cô ấy còn quen và chơi với 1 tên nào nữa. Có thể em không thấy tự tin về bản thân khi bên cạnh cô ấy nên em mới có những suy nghĩ như vậy. Và càng ngày những suy nghĩ đó càng lớn lên trong em.
Những lúc cô ấy về quê, em gọi không bắt máy thì em lại suy nghĩ đến chuyện đó. Những hôm mà em rủ đi chơi cô ấy từ chối em cũng lại nghĩ đến chuyện đó. Em biết có thể em ghen hay bị gì nên mới có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Nhưng em không làm sao mà đẩy nó ra khỏi đầu em được.
Em yêu, và em rất thích được bạn gái quan tâm đến em. Nhưng mà, hình như bạn ấy miễn cưỡng. Chỉ khi nào em nhắn tin chủ động trước (như chuc ngủ ngon chẳng hạn) thì cô ấy mới nhắn lại, còn bữa nào không thì xác định luôn rồi. Những tin nhắn chúc mừng, quan tâm em nhắn cho cô ấy đều được chấp nhận và chả có tiếng cám ơn nào. Có thể em hơi khó chịu trong khoản đó, nhưng nếu cô ấy làm vậy thì em sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Nhưng mà, dù em đã nói với cô ấy nhiều lần, đã gợi ý luôn rồi nhưng cô ấy vẫn cứ hững hờ như vậy. Nhiều lúc em thấy mình ngu quá khi quan tâm nhiều đến vậy.
Em và cô ấy trước đây có hay cãi nhau. Và chủ yếu mọi nguyên nhân đều do: "hành động, thái độ của cô ấy không quan tâm đến em, có thể nói là hơi hờ hững". Em không biết sao em rất muốn được cô ấy quan tâm, dù chỉ 1 tin nhắn thôi là em hạnh phúc rồi... còn ngày nào không có thì toàn là giông bão. :( Như vậy có quá đáng không mọi người ?
Sau một sự cố hồi lâu, em tức quá nên chia tay cô ấy. Nhưng sau đó em đã chủ động quay lại và được chấp nhận. Nhưng, em lại được biết rằng, chính miệng cô ấy nói là "quay lại vì thương hại". Em khá bất ngờ khi mà cô ấy có suy nghĩ như vậy, vì trong thời gian đó em làm bất kể mọi thứ để kéo cô ấy lại.
Biết là quay lại vì thương mại thì tình cảm dù thế nào đi chăng nữa cũng hại em mà thôi. Nhưng vài ngày sau đó cô ấy lại nói yêu em. Như vậy có mâu thuẫn quá không mọi người ? Thiệt tình em không biết có phải do sĩ diện cô ấy lớn quá, không thể chấp nhận nói sự thật khi quay lại với em nên mới nghĩ ra cái "thương hại" kia để nâng cao sĩ diện của mình... hay tình cảm của cô ấy thật sự là thương hại nữa. Nhưng lại nói yêu em ngay sau đó thì em quả thật bất ngờ.
Đợt sau đó, cô ấy cũng quan tâm tới em, cũng có tặng quà em 1 lần, nhưng cô ấy lại khá thụ động trong chuyện tình cảm, toàn do em chủ động. Có phải con gái nào cũng thế không ạ ? :(
Sắp tới em phải xa cô ấy, trong lòng em lúc nào cũng có suy nghĩ rằng khi trở về cô ấy không còn yêu em nữa. Mặc dù cô ấy cũng nói rằng 2 đứa yêu nhau mãi, không bao giờ quên... nhưng em lại không tin điều đó. Em không biết sao đầu óc em, phải nói là con người em không bao giờ tin tưởng được cô ấy. Nhiều lần cô ấy nói sự thật, nhưng em lại không tin và cho qua. Em là loại người khốn nạn vậy sao ạ ? Em yêu cô ấy, nhưng lại không hề tin tình cảm của cô ấy dù cô ấy có đối với em thế nào đi nữa. Càng ngày nó càng lớn dần trong em, em muốn vứt đi nhưng lại không được... sao em sống một cuộc sống tiêu cực quá, nhìn đâu cũng thấy tiêu cực, sợ người ta sẽ làm hại đến mình.
Thôi... đã dài rồi, giờ em cần lời khuyên góp ý chân thành từ phía mọi người. Giúp em con đường lắm chông gai này với. Liệu cô ấy có tình cảm thật với em không ?