Chào ad!


Khi mình đang nằm đây bấm điện thoại để viết lên những dòng tâm sự này là lúc mình thực sự tuyệt vọng. Mình không tìm được cách giải quyết cho chính câu chuyện của mình để hợp tình, hợp lý, hợp ý đôi bên.


Mình là cô gái có thể tạm gọi là mạnh mẽ, nhưng có vẻ như hiện tại sự mạnh mẽ mà bạn bè vẫn đánh giá về mình đó không còn. Mình bế tắc.


Mình sinh năm bính dần, một con trong 12 con giáp. Ấy vậy nhưng mình lại cảm thấy đau khổ khi sinh ra trong năm đó. Không phải rằng ngẫu nhiên mà mình nói vậy. Tại mình quá ám ảnh, ám ảnh đến run sợ với cái con giáp mang tên con cọp. Đây là lần thứ 3, lần thứ 3 mình gặp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình bạn trai. Mối tình đầu tiên không may rằng ảnh nhậu xỉn và tự tông vào xe người ta và ra đi vĩnh viễn. Mình lúc đấy đang làm cách nhà gần 2000km, mình về bên cạnh đau khổ vì người yêu ra đi vĩnh viễn thì nhà ảnh lại nói tại mình, tại ảnh quen mình tuổi dần nên đoản mệnh. Mình đã suy sụp vô cùng.


Rồi thời gian qua đi mình quen người con trai khác cùng tuổi mình thông qua mối lái. Mối tình cũng êm đẹp. Mình tin vào sự chọn lựa vì mình nghĩ rằng các cụ vẫn bảo cùng tuổi nằm duỗi mà ăn. Nhưng bi kịch lại vẫn tới, khi gia đình ảnh đi xem ngày cưới và biết tuổi mình. Gia đình họ đã ra sức ngăn cấm, cho rằng mình tuổi đó như sao chổi, lấy mình rồi thì khi sinh con được con sẽ mất cha. Mình bị bố mẹ ảnh xúc phạm rất nhiều. Mình chia tay mang theo nỗi đau khổ.


Mình đã quyết sẽ không tin vào tình yêu, không lấy chồng. Mình tìm đến cửa phật. Tâm hồn thanh tịnh và dồn hết tâm lực để thay ba mẹ nuôi 2 em trai học đại học. Cuộc sống trôi qua đi nhanh chóng kèm theo những lời dị nghị của những người xung quanh dành cho mình về chuyện gái ế.


Mình bỏ qua tất cả. Nhưng chính mẹ mình, Người đã khóc, đã đành, đã giận cả tháng trời không thèm nghe điện thoại của mình vì chuyện mình không chịu lấy chồng. Mẹ lo lắng cho mình.


Mẹ già yếu, bệnh tật. Nhưng cứ vì mình mà phải suy nghĩ, lo âu.


Mình quyết tâm thử với số phận thêm lần nữa. Và mình tìm ra anh, người đàn ông đã làm ấm được trái các tim mình. Tụi mình quyết định đi đến hôn nhân. Mình hạnh phúc, cái hạnh phúc đối với bất kỳ tuổi nào thì là điều đương nhiên. Nhưng với mình, mình thấy quý trọng vô cùng. Mình nâng niu nó.


Ấy vậy nhưng,mình không hiểu tại sao, vì lý do gì mà bỗng nhiên bố mẹ anh thay đổi. Trong khi bố mẹ, gia đình mình chuẩn bị xong xuôi hết, thì nhà anh lại một mực phản đối mình. Nói mình tuổi dần, nếu ảnh lấy mình, ảnh sẽ đoản mệnh.


Mình thực sự không hiểu, tất cả 3 lần, bố mẹ đều gặp và quý mình, cho tới khi biết tuổi mình. Tại sao vậy nhỉ?! Mình luôn cố gắng để sống thật tốt. Vậy mà mọi sự cố gắng của mình đều tan biến và thua cái tuổi. Vì mang tinh con cọp mà mình từ chỗ được yêu mến sang ghét bỏ.


Giờ mẹ mình đau yếu, mình vẫn dấu mẹ chuyện nhà trai phản đối. Chỉ còn 10 ngày nữa là đến ngày làm lễ. Nhưng mình không biết phải làm gì. Mình sống trong cảm giác tội lỗi khi nhìn thấy bố mẹ, họ hàng xúng xính chuẩn bị quà mừng. Mình xót xa vô cùng, nhưng làm sao mình nói ra được đây. Mẹ mình vốn đã tự trách bản thân, dằn vặt chính mẹ rằng vì mẹ sinh mình ra năm dần nên số phận mình mới khổ. Giờ mình nói hết tình hình nhà trai vậy, mình không giám nghĩ mẹ mình sẽ như thế nào. Mẹ yếu lắm, cú sốc này sao mẹ chịu thấu.


Rồi thì mình, biết nói sao với anh em họ hàng, biết nói sao với đồng đội, đồng nghiệp. Xin hãy cho mình lời khuyên, bây giờ mình nên làm gì đây?Chào ad!


Khi mình đang nằm đây bấm điện thoại để viết lên những dòng tâm sự này là lúc mình thực sự tuyệt vọng. Mình không tìm được cách giải quyết cho chính câu chuyện của mình để hợp tình, hợp lý, hợp ý đôi bên.


Mình là cô gái có thể tạm gọi là mạnh mẽ, nhưng có vẻ như hiện tại sự mạnh mẽ mà bạn bè vẫn đánh giá về mình đó không còn. Mình bế tắc.


Mình sinh năm bính dần, một con trong 12 con giáp. Ấy vậy nhưng mình lại cảm thấy đau khổ khi sinh ra trong năm đó. Không phải rằng ngẫu nhiên mà mình nói vậy. Tại mình quá ám ảnh, ám ảnh đến run sợ với cái con giáp mang tên con cọp. Đây là lần thứ 3, lần thứ 3 mình gặp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình bạn trai. Mối tình đầu tiên không may rằng ảnh nhậu xỉn và tự tông vào xe người ta và ra đi vĩnh viễn. Mình lúc đấy đang làm cách nhà gần 2000km, mình về bên cạnh đau khổ vì người yêu ra đi vĩnh viễn thì nhà ảnh lại nói tại mình, tại ảnh quen mình tuổi dần nên đoản mệnh. Mình đã suy sụp vô cùng.


Rồi thời gian qua đi mình quen người con trai khác cùng tuổi mình thông qua mối lái. Mối tình cũng êm đẹp. Mình tin vào sự chọn lựa vì mình nghĩ rằng các cụ vẫn bảo cùng tuổi nằm duỗi mà ăn. Nhưng bi kịch lại vẫn tới, khi gia đình ảnh đi xem ngày cưới và biết tuổi mình. Gia đình họ đã ra sức ngăn cấm, cho rằng mình tuổi đó như sao chổi, lấy mình rồi thì khi sinh con được con sẽ mất cha. Mình bị bố mẹ ảnh xúc phạm rất nhiều. Mình chia tay mang theo nỗi đau khổ.


Mình đã quyết sẽ không tin vào tình yêu, không lấy chồng. Mình tìm đến cửa phật. Tâm hồn thanh tịnh và dồn hết tâm lực để thay ba mẹ nuôi 2 em trai học đại học. Cuộc sống trôi qua đi nhanh chóng kèm theo những lời dị nghị của những người xung quanh dành cho mình về chuyện gái ế.


Mình bỏ qua tất cả. Nhưng chính mẹ mình, Người đã khóc, đã đành, đã giận cả tháng trời không thèm nghe điện thoại của mình vì chuyện mình không chịu lấy chồng. Mẹ lo lắng cho mình.


Mẹ già yếu, bệnh tật. Nhưng cứ vì mình mà phải suy nghĩ, lo âu.


Mình quyết tâm thử với số phận thêm lần nữa. Và mình tìm ra anh, người đàn ông đã làm ấm được trái các tim mình. Tụi mình quyết định đi đến hôn nhân. Mình hạnh phúc, cái hạnh phúc đối với bất kỳ tuổi nào thì là điều đương nhiên. Nhưng với mình, mình thấy quý trọng vô cùng. Mình nâng niu nó.


Ấy vậy nhưng,mình không hiểu tại sao, vì lý do gì mà bỗng nhiên bố mẹ anh thay đổi. Trong khi bố mẹ, gia đình mình chuẩn bị xong xuôi hết, thì nhà anh lại một mực phản đối mình. Nói mình tuổi dần, nếu ảnh lấy mình, ảnh sẽ đoản mệnh.


Mình thực sự không hiểu, tất cả 3 lần, bố mẹ đều gặp và quý mình, cho tới khi biết tuổi mình. Tại sao vậy nhỉ?! Mình luôn cố gắng để sống thật tốt. Vậy mà mọi sự cố gắng của mình đều tan biến và thua cái tuổi. Vì mang tinh con cọp mà mình từ chỗ được yêu mến sang ghét bỏ.


Giờ mẹ mình đau yếu, mình vẫn dấu mẹ chuyện nhà trai phản đối. Chỉ còn 10 ngày nữa là đến ngày làm lễ. Nhưng mình không biết phải làm gì. Mình sống trong cảm giác tội lỗi khi nhìn thấy bố mẹ, họ hàng xúng xính chuẩn bị quà mừng. Mình xót xa vô cùng, nhưng làm sao mình nói ra được đây. Mẹ mình vốn đã tự trách bản thân, dằn vặt chính mẹ rằng vì mẹ sinh mình ra năm dần nên số phận mình mới khổ. Giờ mình nói hết tình hình nhà trai vậy, mình không giám nghĩ mẹ mình sẽ như thế nào. Mẹ yếu lắm, cú sốc này sao mẹ chịu thấu.


Rồi thì mình, biết nói sao với anh em họ hàng, biết nói sao với đồng đội, đồng nghiệp. Xin hãy cho mình lời khuyên, bây giờ mình nên làm gì đây?


Tâm sự giấu tên qua https://www.facebook.com/goctamsuwebtretho