nửa đêm không ngủ được, lại mò đầu ngồi dậy bật máy tính lên tâm sự với các anh chị chuyện của em theo các anh chị em làm như thế này có quá đáng lám không.
em năm nay cũng 25t rồi. từ trc giờ thì e vẫn FA chưa có 1 mảnh tình vắt vai nào, không phải vì e ko tán dc ai mà vì em chưa thấy yêu ai thật sự nên cũng không muốn yêu đến tận lúc học xong DH em vẫn chưa yêu ai. Khi ra trường cũng muốn bằng bạn bằng bè nên e cũng chọc chọc 1 bé cùng lớp DH (gọi tắt là G), lúc đầu chỉ chọc cho vui thôi ví dụ như "mày ế rồi đó, hay yêu đại tao đi" ai ngờ bé đó tưởng thật không những đồng ý mà còn trực tiếp gọi điện tấn công e luôn cơ mà lúc đầu hơi nhát nên sợ, sau này nghĩ lại thì thây kệ yêu đại xem sao.
rồi từ đó 2 đứa em thường xuyên đi chơi, đi du lịch cùng nhau. các anh chị biết rồi đó những lúc như vậy thì cơ hội dc .. rất cao. nhưng mà trong lòng e không có yêu G nhiều chỉ là có chút chút gì đó tình cảm thôi nên e ko có làm cái chuyện đó . vì G vẫn còn trong trắng nên e nghĩ nếu sau này mình có lấy bé về thì trc sau gì mình cũng là của mình, mà k lấy về thì sau này người ta cũng dễ lấy chồng hơn , vì vậy quen nhau cũng dc 2-3 năm mà e cũng cố gắng giữ gìn cho G.
rồi tết vừa rồi em có gặp lại bạn học cũ hồi cấp 1-2(gọi tắt là B) B là người con gái mà hồi đó em thích lắm nhưng hồi đó chỉ là tình cảm của trẻ con thôi nên sau này e cũng quên bẵng đi mất, rồi 2 đứa rủ nhau đi chơi tết này nọ . tự nhiên h gặp lại B tình cảm của e dành cho B rất nhiều, e cảm nhận được mình đã tìm thấy 1 nửa của đời mình rồi cho dù G rất tốt thậm chí tốt hơn B rất rất nhiều
nói thêm về B: B trc kia cũng có yêu 1 người nhưng chia tay rồi, lúc chia tay với người đó thì B rất đau khổ vì người đó nói yêu B nói sẽ cưới B rồi dụ B làm chuyện đó nhưng sau này do gia định người đó k đồng ý nên 2 người cứ lằng nhằng mãi, sau này B chịu k nổi nữa nên dứt bỏ, vì quá đau khổ nên B tự hứa là sẽ k bao h yêu ai, k bao h lấy chồng nữa, và quả thật vài năm sau đó B k yêu ai nữa, cho dù có rất nhiều người theo đuổi từ khi gặp e thì B cũng có chút tc với em nhưng cũng chỉ một chút gì đó rung động thôi chứ k có nhiều. cái này là sau này B kể với e. B kể hết mọi chuyện với e từ nhỏ đến lớn
vậy là từ sau tết đó e thấy tìm được 1 nửa của mình rồi nên e chủ động chia tay G, biết rằng G rất đau khổ nhưng e biết làm sao bây h rồi e tìm đến B, không hẳn là e tán B, e chỉ tìm vô SG đến nơi B làm việc và sinh sống (đợt đó em đi xe máy mất 3 ngày mới vô tới SG) rồi quan tâm B 1 chút, sau 1 tuần B đồng ý làm người yêu em, cho dù e chưa kip tỏ tình, mà chỉ là 2 đứa hiểu ý nhau thôi , đến tận bây h e và B vẫn rất yêu nhau như lúc mới quen, 2 đứa cũng định sang năm cưới rồi
tối nay ngẫm lại chuyện của mình mà ko tài nào ngủ được, theo các anh chị e có đê tiện, có đểu giả quá hay không