(Tâm sự ) Có ai đi xa rồi trở về mà vẫn còn giữ Tình Yêu không?
Các bác đọc hết rồi chia sẻ với em :
Em đến với T , cả hai là mối tình đầu của nhau, trải qua 2 năm yêu thương gắn bó, cũng lúc vui , lúc giận . Em học năm cuối, trong khi ấy, T còn 2 năm nữa mới tốt nghiệp. Gia đình đã chuẩn bị cho em đi Nhật , như vậy là hai đứa phải xa nhau khoảng thời gian 3 năm...., 3 năm các bác có biết nó dài như thế nào không?. Chuyện này các bác và em đã đọc hoặc gặp đâu đó , nhưng phải là người trong cuộc mới biết nó cảm giác như thế nào các bác ạ! Và em là lần đầu tiên trải qua nó. Cứ vui cứ sống thì ok, nhưng mỗi đêm đặt lưng xuống là em không khỏi suy nghĩ về chuyện tình cảm, dẫu biết như thế là yếu đuối, em là đàn ông con trai mà, Nhưng các bác cứ rơi vào hoàn cảnh em mới hiểu.
Cái quan trọng không phải là quãng thời gian này em không chịu được chuyện nhớ nhung, mà là... liệu T có thể chờ em không? Và em có nên để T chờ không? Các bác hiểu ý em không?Liệu cô ấy có đủ can đảm để trải qua 3 năm mà không có em bên cạnh không các bác?