như tiêu đề em đăng, các thím tư vấn cho em với câu chuyện của em xin kể lại như sau:


Trước đây em với gấu học cùng lớp đại học, gấu có người yêu là bạn cùng lớp với bọn em,nhưng sau này thì có lí do gia đình nên chia tay, và sau đó thì em với gấu yêu nhau ( cái này tới tận bây giờ em vẫn thắc mắc và ngi ngờ do em học tốt và ngành học là về kỹ thuật nên phải làm đồ án, không biết có phải vì lí do này mà gấu muốn thành người yêu em không) bọn em yêu nhau được 2 năm rưỡi rồi, nhưng từ đầu năm thì em với gấu có chuyện nên hay xảy ra mâu thuẫn,em chán nên suốt ngày đi rượu bia thuốc lá, sau này em vô tình đọc được tin nhắn của gấu với thằng người yêu cũ là họ vẫn qua lại với nhau và lừa dối em vào chính thời gian mà chúng em sảy ra mâu thuẫn, em cảm thấy rằng mọi thứ như sụp đổ mất hết lòng tin vào gấu và ba đứa đã có buổi nói chuyện thẳng thắn, em nói em sẽ ra đi và không còn liên hệ gì nữa, nhưng tự dưng được vài hôm gấu nt bảo muốn quay lại và muốn lấy em làm chồng( em giờ làm nhân viên quèn ở nhà nước ợ). gấu bảo sẽ cắt đứt với thằng kia nhưng em cảm thấy gấu vẫn có cái gì đó giấu em và cảm giác như là đang cố gắng ở bên em thì phải (có lần em hỏi gấu yêu ai thì gấu bảo yêu cả 2, liệu có yêu được 2 người cùng lúc không các thím),giờ cũng sắp tới ngày cưới rồi mà em cảm thấy hụt hẫng quá, lòng tin của em thật sự thì giờ không còn như trước nữa, với cả thái độ của gấu lúc thì mặn nồng lúc thì hờ hững, theo các thím thì em giờ có nên tiếp tục với gấu không chứ giờ tâm trạng em đang rối bời quá