(Phong tục cưới xin Cà mau) Như vậy có phải là lễ xem mắt? hay dạm ngõ?
Bạn gái mình là người ở Cà mau. Bọn mình đã quen nhau 4 tháng, và mình có ghé thăm nhà cô ấy vài lần. Có chào hỏi cha mẹ cô ấy, và có thưa chuyện mình thương cô ấy rồi. (Cô ấy cũng thưa chuyện này với cha mẹ cô ấy rồi)
Hôm nọ có nói cô ấy lên SG và ghé nhà mình chơi, nhưng khi mẹ cô ấy nói chuyện thì cha cô ấy không cho lên.
Cha cô ấy đòi là ba mẹ mình phải xuống thưa chuyện trước thì mới có thể để cho cô ấy lên trên này thăm nhà mình.
(đáng lẽ mình nói cô ấy lấy lý do khác lên trên đây, rồi ghé nhà mình thì thuận tiện hơn)
Tham khảo trên web và diễn đàn thì việc đến nhà cô ấy có vẻ giống như lễ Nạp thái (lễ xem mắt): tuy nhiên khá hiếm gặp hiện nay hay lễ Dạm ngõ.
Mình không biết phong tục này dưới đó gọi là gì? Và có ý nghĩa (ràng buộc) như thế nào?
Nếu là dạm ngõ thì coi như là đi hỏi vợ, kết tình thông gia rồi. (mình cũng cần thời gian để khẳng định quan hệ của 2 đứa)
Nếu là nạp thái thì có vẻ hơi cổ hủ chăng.
Mẹ mình thì chưa gặp mặt cô ấy, chưa biết cô ấy là như thế nào cả nên không thể xuống nhà đó nói chuyện được.
Bản thân mình cũng không biết mẹ có ưng ý không? Do mẹ mình hơi khó tính, nếu không hài lòng, cộng với đòi hỏi của nhà gái như thế thì không thuận lợi cho mối quan hệ của 2 đứa.
Các bạn, các chị nào biết về phong tục cưới xin ở Cà mau giải thích hô giùm mình với. Mình phải làm sao để 2 đứa có thể tự do tìm hiểu nhau?