"Nó" kém em 1 tuổi. (Em xin phép ko dùng dấu ngoặc kép nữa ạ). Nó là con trai. Nó là đồng nghiệp cơ quan của em. 2 đứa đều 8x.
Nó thì em ko rõ thế nào. Nó luôn miệng: "Chưa có người yêu", nhưng tính cách nó thì ...ai cũng nghĩ là nó phải có mấy cô, cho dù chưa ai nhìn thấy người yêu nó. Bởi tính nó rất giỏi làm hài lòng người, rất vui vẻ, hài hước :)
Em thì có duy nhất 1 mối tình đơn phương hồi Đại học. Hồi em thích người ý thì người ý đã có người yêu rồi, và bây h thì anh ta đã cưới cô ấy. Tóm lại, em thuộc loại ... chưa cầm tay con trai theo kiểu "nam nữ yêu nhau" bao giờ. Nhiều người bảo em xinh xắn, nhiều người hay ghen tị: "Sao mày nhiều anh tán tỉnh thế?", nhưng đông vui thế thôi, tán tỉnh trêu đùa thôi, chứ khi em đi về thì vẫn 1 mình.
Thôi vào vấn đề chính!
Hồi mới đầu cả em và nó chẳng để ý gì nhau cả. Nó làm ở đấy được nửa năm. Em là ma mới vào.
Cho đến khi nó biết nhà em cũng kinh tế khá nên nó hay trêu, kiểu nói những câu như này ạ: "ôi, em thích chị, mình hẹn hò đi, sau này sổ đỏ mang tên em nhé", "lúc nãy thấy chị ngồi với ai thế, làm người ta ghen đấy" (nó ko nói như này, nhưng nội dung đại loại như thế). Những câu nửa thật nửa đùa. Hoặc có khi nó cố tình trêu cho em ghen bằng cách tuyên bố um sùm trong văn phòng là sắp kết hôn, rồi sau đó nó nhìn em, chờ vẻ mặt ghen của em :| Hoặc nó rất hay để ý từng cử chỉ nhỏ của em và đem ra phê bình ( theo kiểu phê bình "trêu").
Rồi có đợt nó ko trêu em nữa. Tự dưng lạnh lùng hẳn. Em thấy hơi lạ. Thằng bé có tiếng là dẻo miệng, hay cười, vui vẻ, hài hước. Bên cạnh nó em thấy rất vui. Vậy mà tự dưng nó lạnh te. Rồi mình cố gần nó để thằng bé bớt lạnh te, lúc đó em nghĩ là: "Hay là nó có vấn đề gì với người yêu? Ko có nó trêu mình, nó ko lải nhải bên tai thì cũng buồn đi nhiều đấy". Rồi thằng bé lại trở lại vui vẻ trêu đùa em như ngày nào.
Em đã từng dự rằng chồng mình, người yêu mình sau này có thể là 1 kẻ vũ phu, bạo lực, nghèo, phá sản, trăng hoa, bội bạc. Đời người ai biết đâu những rủi ro. Nhưng chưa bao h em nghĩ là em sẽ thích 1 thằng con trai kém tuổi :| Ko biết có phải em thích nó, hay yêu nó rồi hay ko nữa :|
Thật sự thì bây h em bắt đầu ngày nào cũng vào facebook nó, xem nó ấn like những gì, bình luận ra sao, search Google nick của nó tìm hiểu đời tư của nó. Nhưng tên này hay ba hoa, trêu mọi người như thế, nhưng chuyện đời tư yêu đương của nó thì ko có 1 ai, ko 1 tài liệu dẫn chứng nào đề cập đến việc này 8-|
1 hôm, nó nói với em: "Bây h em ko trêu chị nữa. Chị kiêu lắm". Nó lại chơi trò lạnh te với em lần thứ 2. Ko hỏi han. Nó xưng hô, nói chuyện rất câu nệ: "Dạ, vâng ạ. Chị...em". Đã 3-4 ngày nay như thế rồi.
Em thấy trạng thái của mình rất là...em chẳng biết sao nữa? Em đã thích nó rồi sao? Nó có thích em ko? Nó chỉ trêu đùa em cho vui? Nếu nó thích em thì sao chỉ trêu đùa em, nói chuyện với em khi ở cơ quan, còn khi nhà ai người nấy về thì chẳng bao h nó nhắn tin, chẳng hỏi thăm em gì cả? Ôi vậy em ăn dưa bở, lại yêu đơn phương lần nữa rồi ạ?