Em và anh ấy cùng tuổi, đang học năm 3 ĐH.


Bọn em quen nhau trên mạng, do cùng làm chung radio. Tính đến nay thì đã yêu nhau gần 1 năm và cũng đã quan hệ với nhau. Nhìn chung thì tình cảm 2 đứa khá tốt, lâu lâu có dỗi 1 chút nhưng anh ấy lúc nào cũng chiều em.


Cách đây nửa tháng, anh ấy dẫn em đi uống cafe với 2 đứa bạn anh ấy. Đây ko phải là lần đầu tiên em gặp bạn anh ấy. Hôm ấy, anh hẹn em 8h30 ở nhà em, nên em cũng sắp xếp việc để kịp giờ. Tuy nhiên, 8h anh đã tới, và 2 người bạn của anh cũng đi theo, và dĩ nhiên là phải chờ vì giờ đó em chưa xong việc. Lúc vào quán cafe, 2 bên im lặng ko biết nói gì. Em chỉ biết nói với anh ấy. Đến tối khi về nhà, anh nt bảo em làm anh thất vọng lắm, sao đi mà ko nói chuyện với bạn anh, toàn nói chuyện với anh, ít nhất cũng phải chào hỏi. Thật ra thì con người em ít nói, lại k quen gặp người lạ nên có chào cũng chỉ biết cúi người chào thôi. Ko chỉ vậy, anh còn la em chưa ăn tối mà sao ko nói (em bị la vụ quên bữa hoài). Và anh bảo ko thích cái sự trẻ con mà em thể hiện bên ngoài (xuống xe thì ko xuống nhẹ nhàng, ngồi xe ko khép chân (cái này quả thật là em ko biết làm sao), khi dỗi gì thì lại chơi cắn cấu). Nói chung là em làm anh ấy mất mặt trước bạn bè. Ngoài ra thì anh ấy cũng nhắc đến tật xấu của em là ko sắp xếp trước công việc nên lúc nào hẹn hò cũng toàn trễ. Anh bảo nếu em ko thay đổi thì chia tay. Thế là em ức quá, tuông hết những gì em nghĩ trước giờ ra.


Sau hôm đó, em cứ nghĩ chúng em hiểu nhau hơn, và vẫn có làm chuyện đó.


Nhưng rồi đến vừa đêm hôm trước, anh ấy bảo từ sau hôm đi gặp bạn anh, anh ko thấy có cảm giác gì với em. Mỗi lần gặp em thì anh ấy lại thấy tội lỗi. Anh nói lúc đến với em là do anh sợ cảm giác cô đơn, sau đó thì đã yêu thật, nhưng ko đủ để nuôi lớn nó. Anh bảo vì nghĩ cho em nên muốn giúp em thay đổi bản thân tốt hơn, nhưng anh nhận ra anh ko thay đổi đc em. Anh ấy bảo cần yên tĩnh để suy nghĩ.


Từ lúc đó đến giờ em vẫn đau lắm. Em ko muốn chia tay. Em có thể thay đổi đc, nhưng em ko biết anh ấy có còn cho em cơ hội ko.


Ngoài lề, em đến với anh ấy thì xác định là phải lâu dài, nhưng anh ấy, từ lúc mới quen cũng đã nói là ko hứa hẹn trước sau này thế nào vì anh sợ ko thể thực hiện đc.


Em nhờ mọi người tư vấn giúp giùm em, giờ em phải làm sao để ko đánh anh ấy?


Sent from my ST23i using Tapatalk 2