Mục tiêu của em là năm nay lấy chồng, kiểu gì cũng phải lấy, nhất định phải lấy. Em 27 tuổi rồi. Cũng có 1 số đối tượng nhưng bây giờ em focus vào 2 người mà không biết chọn ai. Nhờ các mẹ (nhất là các mẹ đã có chồng) tư vấn giúp:


Anh sinh năm 1980 (tuổi này với tuổi em thì không hợp lắm, nhưng mà bọn em đều ko quan trọng tuổi), hộ khẩu Hoàng Mai, HN. Anh ấy làm trong lĩnh vực điện tử, viễn thông suốt ngày công trình gì đó, em cũng không rõ lắm. Anh ấy rất bận, anh chỉ rảnh sau 10h tối :(. Anh có cái gì đó không phải là khô khan cũng không hẳn là nhạt nhẽo nhưng em không thấy thú vị. Em cũng không phải người thích mơ mộng nhưng nói chuyện với anh nhiều khi thấy không cuốn hút. Anh cũng khá thẳng thắn. Ngoại hình thì rất bình thường (cũng không hẳn là xấu). Hơn 30 tuổi nhưng em thấy công việc của anh cũng không ổn định lắm. Anh cũng không hẳn là một người có tài.


Bạn bằng tuổi em, quê bạn ở Bắc Ninh (TP, nhà bạn cũng bình thường, bố mẹ bạn làm nông nghiệp). Bạn đang học Đh năm cuối thì bỏ học :( thành ra bjo bạn ko có bằng cấp j cả. Bạn đang làm nv kd, sửa chữa đt cho một cửa hàng nhỏ và đi học tại chức (mới năm đầu). Bạn là người nhanh nhẹn, thông minh. E thấy bạn cũng rất có tài, tin tưởng rằng bạn sẽ thành công nhưng nhiều khi thấy bạn "chậm lớn" hơn mình trong mọi suy nghĩ và quyết định. Hình thức rất ưa nhìn, cũng chính vì thế mà rất nhiều cô nàng theo đuổi :-) lúc đó, có khi Bạn lại chán, bạn trăng hoa không biết được. Còn nếu cuộc sống không khấm khá thì cơm, áo, gạo, tiền cũng khổ cả một đời.


Còn nếu chọn theo lí trí thì em sẽ chọn Anh. Dù sao, không phải lo nhà cửa, không phải ở thuê là đã đỡ bao nhiêu rồi. Con gái thì sau này sống với chồng, chắc chắn sẽ sống vì con, vì tình nghĩa nhiều hơn. Khi đó, rồi cũng sẽ chuyển sang yêu.


Nhưng thực sự là, em là người cá tính mạnh. Không thích là không thích, dù có cố gắng đến mấy cũng không thể thay đổi được tình cảm. Sợ 1 đời sống trong cảnh "đồng sàng dị mộng" thì cũng chẳng sung sướng gì.


Em đang rất phân vân, không biết nên chọn ai. Bản thân mình thì bị lừa lọc, dối dá trong tình yêu quá nhiều rồi nên bjo cái j cũng nghi ngờ, cũng cảnh giác nhưng lại không thể sống trái với lương tâm. Thành ra, em rất đang giằng xé. Không lẽ duy trì cả 2? Em phải lựa chọn như thế nào cho vẹn cả đôi đường đây các chị?