Hôm qua đi xem bói, thầy bói bảo đúng 1 năm sau mình mới gặp đúng 1 nửa định mệnh của mình. Trốn gì mà trốn kĩ ghê luôn, thời buổi nào rồi mà còn làm anh hùng núp thế không biết. Òa òa.8-}
Cũng lại hôm qua, đọc được trên mạng có cái thú vui hơi...dở người 1 tí là viết thư gửi người yêu tương lai :)) Viết hết đi, tới khi nào có người yêu thì lôi cái này ra mà đọc, chắc lúc đó cười chết luôn. Nghe thì là lạ, nhưng cũng hay hay. Làm thử đi biết đâu có tác dụng?
(Cũng lại) là ngày hôm qua, lang thang đủ mọi topic kêu than ế trên wtt, cả mấy hội độc thân, quyến rũ, thành viên thì đông nhưng toàn mọi người vào nói vài dòng rồi thôi. Chẳng biết có nhẹ nhõm tí nào không nhưng thấy cứ nhạt nhạt. Đã là hội thì phải offline này nọ cho vui chứ nhỉ. Giờ bạn bè có người yêu hết cả rồi, thôi kiếm không ra hội thì ta tự lập hội vậy :)
Vậy nên...
Em xin mạn phép mượn 1 xíu đất của wtt để lảm nhảm mỗi ngày. Những anh chị nào có theo dõi topic cũ của em sẽ biết em đã từng vướng phải 1 cuộc tình không lối thoát, vật vã, tổn thương đủ điều :) Giờ đang trong quá trình chữa lành vết thương, và dù quá trình này cũng đau đớn không kém gì quá trình thoát khỏi cuộc tình tội lỗi kia, nhưng em tin em sẽ làm được. Người ta thường bảo viết ra hết cũng là cách để giải tỏa tâm trạng, em hi vọng topic này cũng sẽ là nơi để giúp em lấy lại động lực mỗi ngày :)
Hơn hết là em rất vui nếu có thể gặp và tâm sự với các chị đang trong ngưỡng ế giống em. Nhiều khi chỉ là cafe tâm sự để thấy còn nhiều người khác giống mình cho nó...an tâm :)) Hơn nữa là nếu có thể thì giới thiệu làm mai cho nhau, biết đâu nhờ đó mà chúng ta thoát ế chăng :)
Chúc cả nhà một ngày mới tốt lành nhé!
P/s: chống chỉ định các thể loại nông dân, máy bay, thợ săn hay đại loại thế nhá. Nói trước là mình đã quá ngán mấy cái bài gieo trồng canh tác nông lâm ngư nghiệp của các bác rồi. Lượn đi cho nước nó trong giùm mình, nhá.8-|