Vẫn là em và câu chuyện tình trẻ con của em đấy các mẹ ạ.
Trải lòng tâm sự lên đây, vào đọc cmt thấy mẹ nào cũng bảo bỏ đi, rồi mới giờ đã xúc phạm thế sau này còn thế nào... thật sự thì em cũng buồn, nhưng mà lỡ yêu rồi. Lắm lúc em còn thấy mình dễ tính như "phò" ấy.. ảnh nói thế, xong ảnh xin lỗi dỗ dành 1-2 hôm là thôi.
Nhìn lại cũng hơn nửa năm kể từ câu "biến đi" mà a ấy dành cho em. Giờ thì chúng em "có lẽ" là sắp cưới. Và lại là những xung đột khác...
....
Thực ra thì em cũng chẳng biết nói thế nào, chỉ đôi lúc thấy rất buồn, bỏ cũng chẳng bỏ được nên mà buồn quá...
mấy hôm trc, mẹ ảnh có gọi ra 2 lần bảo mẹ ảnh đi xem ngày thầy bảo tháng 10 (âm) năm nay hoặc năm sau cưới là đẹp. Nhưng tháng 10 năm nay cưới là tốt nhất nên mẹ ảnh cũng muốn thế. Ảnh với em thì cũng đi làm chưa được lâu, nhà thì bố mẹ em ở quê nhưng có nhà trên HN, có mỗi em ở thôi, thì cưới nhau 2vc ở đó, tính ra thu nhập chưa con cái cũng dư dả. Nhưng công việc chưa ổn định lắm nên ban đầu cũng muốn để năm sau. Thì rồi em cũng bảo với ảnh, ảnh gọi về nói chuyện với mẹ, đưa ngày sinh giờ sinh của em cho mẹ, thử đi xem 1-2 nơi nữa xem cụ thể thế nào, (trc mẹ ảnh đi xem chỉ xem mỗi năm sinh 2 đứa), năm sau thì là tháng mấy chứ tầm tháng 4-9 mà cưới thì nắng nóng lắm. ....
Thế rồi tối qua e ngồi đó, ảnh gọi về cho mẹ nói chuyện nghiêm túc đi... Câu chuyện cũng diễn ra khá bình thường, ban đầu mẹ ảnh cũng có ý bảo tháng 10 cưới luôn đi cho nó về nó chăm cho, cơm nc giặt giũ rồi 2 đứa bảo ban nhau mà làm ăn. ( nói đến đây thì em cũng thấy mẹ ảnh nói khá đúng, vì ảnh giờ phải ở nhà trọ, đi làm toàn đi từ 7h sáng 7h-7r tối mới về, mệt nên chẳng cơm nc gì, toàn ăn hàng ăn quán, em cũng thương)... Nhưng ảnh cứ nói với mẹ cái kiểu : giờ lấy về lấy gì mà ăn, công việc chưa ổn định.... rồi mẹ cho con 300tr để con cưới vợ thì con cưới luôn... (trước mẹ ảnh gọi ảnh cũng nói thế rồi và mẹ ảnh bảo tao ko có tiền, thôi kệ chúng mày. Cưới lúc nào thì cưới)
... XOng đến đây mẹ ảnh cũng vẫn bảo thế, mẹ ảnh ko có tiền, ... Rồi em chẳng biết có phải mẹ ảnh nghĩ em xui ảnh nói vậy hay là em đòi hỏi phải cưới xin lùm xùm gì lắm ko mà mẹ ảnh nói 1 câu khiến em rất buồn...
" NHÀ NGƯỜI TA MỚI CẦN CƯỚI CHỨ MÌNH CẦN GÌ ĐÂU, MÌNH CON TRAI MỚI 24 TUỔI, CƯỚI LÚC NÀO CHẲNG ĐƯỢC."..(mẹ ảnh vẫn ko biết e có mặt ở đó) .... và còn nhắc lại 1 vài lần NỮA... và e cũng ko thấy 1 tiếng cười nào từ mẹ ảnh (nên e cũng ko nghĩ mẹ ảnh đang đùa)
Em biết có lẽ mẹ ảnh ko nghĩ vậy, nhưng em cũng khá là buồn... Và em còn buồn hơn nữa vì cái cách hành xử của anh lúc sau đó...
sau khi a nc xong với mẹ, thì ảnh quay qua e, hỏi sao e lại bí xị thế thì e bảo e buồn, mẹ con anh nói chuyện cưới xin, chuyện cả đời mà cứ như đi chơi ấy, rồi e nhắc lại câu trên...
Nói đến đây ảnh bắt đầu gắt gỏng với em. Bảo mẹ nói đùa như thế thôi mà e cũng giận, rồi e như thế có đc ko.... bla bla.. đại loại vẫn là mẹ con anh chỉ đang nói đùa, và e ko đc phép giận, ko đc phép buồn, ko đc phép tỏ thái độ....
:) và sau đó thì lại cãi nhau, ko ai nói chuyện với ai nữa..... Ảnh lúc nào cũng vậy, dỗ em đc vài câu trong vài phút, em chưa thôi là ảnh sẽ cau có, khso chịu, sửng cồ lên...
....
em thấy hơi mất phương hướng 1 chút... có lẽ em đang yêu một bạn con trai, không phải 1 anh đàn ông. em cảm giác như mình chẳng đc nhường nhịn chiều chuộng một chút nào, mà hoàn toàn ngược lại.... Nhiều lúc nghĩ thật sự chán cái cảnh yêu nhau mà ngày nào cũng cãi đi,, đi làm cả ngày đã mệt rồi thì chớ....