[mong mọi người cho ý kiến em lên làm gì tiếp theo]
Chào mọi người!
Đây là lần đầu tiên em post bài ở diễn đàn về tình iu như vầy, vì em tìm không thấy câu trả lời ở đâu cả :Smiling: mong mọi người cho ý kiến giúp
Em là boy, năm nay cũng 23 tuổi, hơi nhát gái, cho nên ko có mối tình nào cả. Em cũng mới tốt nghiệp đại học, việc làm cũng chưa ổn định lắm, nhưng thu nhập hàng tháng thì cũng 8 con số (nếu tháng đó chịu siêng). Ngoại hình em cũng ko tệ lắm, cao khoảng 1m69, nặng > 70kg ko có bị ốm yếu hay sida :Sick:
Hồi đó thì em cũng thích vài người, nhưng tại tính em như vậy nên ko dám nói gì, sau đó từ từ thì quên, cũng hơn chừng 4 - 5 năm thì quên dc 1 người. :Sad:
Bạn bè em quen thì ai cũng có người iu cả, nên mới có ý làm mai cho em với cô ấy, cũng là bà con của bạn em, bạn làm mai này là nữ, hồi học đại học thì ở cùng phòng với cô ấy, nói chung là bà con nữa nên 2 người thân nhau như chị em ruột.
Lúc đó thì em cũng chưa thích cô ấy lắm, tức là ko phải kiểu như tình iu sét đánh
Tính cô ấy cũng thuộc loại hơi trẻ con, hay nổi nóng và dạng như cái gì cũng làm quá lên, chuyện nhỏ thành to, nói tóm lại tính her ko giống với bạn nữ nào em đã từng biết, có lẽ là lý do em có tình cảm đặc biệt với her. Cô ấy nhỏ hơn em 1 tuổi, cũng chưa có mối tình nào cả, hoàn cảnh em với her giống nhau. Em thì khả năng giao tiếp xã hội dỡ, do đặc thù công việc là máy tính (lập trình); nhưng em cũng là người hay đùa nữa, em hay nói đùa với mọi người. nhiều khi hơi quá trớn, nên có khi làm her hiểu lầm và nổi nóng.
Thì sau đó em với her cũng có chat chit rồi nói chuyện với nhau, sau đó thì em từ từ cảm thấy thương her, thường nghĩ đến cô ấy. Vì thấy nhà her cũng hơi nghèo, nên em muốn chăm sóc her nhiều hơn, nhưng cô ấy bảo chỉ xem em là anh trai, và ko cho em bất cứ cơ hội nào. Nhưng cô ấy cũng thường tâm sự với em, bảo là vì chỉ xem em là anh trai nên muốn tâm sự nhiều hơn, lúc nói chuyện cũng vui vẻ nhưng tới lúc em bảo em thương cô ấy thì cô ấy bảo cô ấy ko cảm nhận dc, và cương quyết phủ nhận, và mãi mãi xem em là anh trai, ko bao giờ thay đổi.
Nhưng nhỏ bạn em thì bảo cô ấy có cảm tình với em, và còn nói là tại ảnh hay giỡn này nọ nên em bực, nếu ảnh chững chạc hơn (như bạn trai của chị) thì em chịu. Tức là 1 mặt thì nói với em như vậy, 1 mặt thì nói với bạn em như vậy, nên em cũng phân vân không biết nên làm gì.
Cô ấy nói những câu làm em rất buồn như là nếu a theo giúp em wài thì sao em có bạn trai và lấy chồng được. Về cái này thì bạn em tư vấn là tại cô ấy hay làm quá vấn đề lên chứ ko có gì, và khuyên em nên cố gắng vượt qua.
Về chuyện cua gái thì em chịu, em rất cục mịch ko có năng động như người ta. Em định chứng tỏ với cô ấy bằng cách chờ đợi đến khi cô ấy thay đổi, nhưng làm vậy thì tình cảm cũng phai nhạt đi. Hay là em cũng nên quên cô ấy đi như những người khác (những người em từng thích trước đây thì em chưa dám lại gần nói chuyện bao giờ) ?