Đây là lần đầu tiên em post bài, lại còn rất "gà" trong chuyện cự xử, nên rất mong các chị gái (và anh trai - nếu có :D) cho em xin lời khuyên về rắc rối này của em:


Một bác người quen của bố mẹ em giới thiệu em cho cháu của bác đó. Anh ấy cũng >30t rồi nên có vẻ nghiêm túc, già dặn. Vấn đề là mỗi lần đến nhà chơi, anh ấy lại mua quà cáp khá đắt tiền. Tuy mới biết nhau trong thời gian ngắn nhưng anh ấy đến và mua quà liên tục, làm cho em và cả bố mẹ rất ngại, vì chắc chắn phải còn lâu nữa em mới dám xác định được là yêu hay ko yêu.


Em và bố mẹ đã nhiều lần bảo từ chối nhận, nhưng cứ đùn đẩy qua lại mãi cuối cùng vẫn không từ chối đc :( Em định thỉnh thoảng sẽ đưa 1 quà gì đó tương đương (để coi như không mắc nợ quá nhiều), nhưng em sợ quà qua lại như vậy làm anh ấy hiểu nhầm là em đang bật đèn xanh. Mà em lại không muốn gieo hi vọng cho người ta khi mình chưa xác định đc tình cảm của mình như thế nào.


Anh ấy là cháu của người quen khá VIP của bố mẹ em, nên em cũng không thể nói theo kiểu quá bỗ bã để anh ấy không như vậy nữa. Rất mong mọi người xem giúp em có cách nào khéo léo để dứt điểm tình hình trên được không? Để mỗi lần đến chơi anh ấy chỉ quà thật đơn giản, hoặc không quà thì càng tốt :">


Cảm ơn mọi người nhiều :x