" Lương anh 1 tháng như thế này có đủ lo cho em và nuôi con ko? "
Câu nói này của anh làm em xúc động, thực ra là xao động 1 chút. Vì điều gì ư? Có lẽ vì sự nhiệt tâm của anh với em.
Với hoàn cảnh hiện tại của em mà anh vẫn nhiệt tâm như thế nên em cảm động chăng? Có lẽ vậy.
Em đã nói ko muốn lấp gia đình nữa vì sợ sự thất vọng, vì sợ bị tổn thương. Cuộc hôn nhân trước làm em choáng váng. Em đã mất gần 1 năm để đi qua, khỏng thời gian đó cho đến bây giờ là quãng đời em muốn quên nhất.
Em đã nói 2 năm nữa sẽ sinh con 1 mình, làm 1 single mum. Anh hỏi tại sao lại là 2 năm nữa. Vì sao ư, vì đó là thời gian cần thiết để em chuẩn bị về tài chính, về sức khỏe, về bản lĩnh - quan trọng nhất là tài chính. Em nghĩ lúc đó về tài chính em có thể có 1 cuộc sống tạm ổn lo được cho con và cho mình.
Anh lại hỏi với em thế nào là tạm ổn: Em đã nói 2 năm nữa em cố gắng một tháng kiếm được ít nhất 20 triệu - lúc đó sẽ sinh con.
Từ đó đến giờ anh vẫn kiên nhẫn. Em đã nói với anh: 1 người như anh dù ngoại hình ko nổi bật (cao 1m68) nhưng tài hoa, nhạy cảm và có 1 vị trí nhất định, là việc ở môi trường có cơ hội gặp gỡ nhiều thì em tin anh sẽ tìm được 1 người phù hợp.
Mấy bữa nay anh và em nói chuyên thế nào lại nói về chuyện em sinh con. Anh đã nói 1 cách nhẹ nhàng và ấm áp: " Lương anh 1 tháng như thế này có đủ lo cho em và nuôi con ko? "
Quen biết anh 3 năm nay, em chưa bao giờ chú ý đến điều đó. Kể cả sau khi em ly hôn, anh ngỏ lời rằng mình kết hôn đi. Em từ chối.
Với mức lương > 50 triệu 1 tháng, em nghĩ anh lo được cho em, lo được cho con.
Chỉ là: Với em, hiện tại ko phải là thời điểm thích hợp để tính chuyện lập gia đình và sinh con. Em muốn tự mình có thể nuôi con, đảm bảo về tài chính. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra em vẫn đứng vững được mà ko bị điêu đứng về vấn đề kinh tế.
Thứ 2: Em mong nỏi nhiều hơn. Dù thế nào cũng cần có tình yêu từ 2 phía. Anh đã nói: Em sống với anh thì dần dần cuộc sống chung sẽ làm em yêu anh. Em ko biết nữa, thực sự là ko biết liệu có được như vậy ko.
Thứ 3: Kết hôn có nghĩa là em chuyển vào SG sống. Cuộc hôn nhân trước xa xôi. Lần này đi xa nữa ư? Chim sẻ sợ cành cong mất rồi.
Có lần anh nói: Vậy để anh xin chuyển ra trụ sở ngoài HN làm. Em ko muốn vậy. Sự nghiệp của anh đang rất tốt, ra ngoài này sẽ không được như vậy nữa. Em không muốn cản bước sự nghiệp của anh.
Em xao lòng 1 chút vì sự nhiệt tâm của anh nhưng hiện tại em ko thay đổi kế hoạch.
Như câu nói anh thường hay nói với em: Cuộc sống ko biết trước được điều gì. Đúng, hãy cứ sống tôt ở hiện tại. Cả anh và em hãy cùng nhau cố gắng và sống thật tốt mỗi ngày nhé.