Mình và bạn trai yêu nhau gần 5 năm và yêu xa nữa vòng trái đất. Vượt qua rất nhiều khó khăn. Gần đây anh nói với mình là gia đình không chấp nhận hai đứa cưới nhau vì Ba anh không thích gia đình mình, nhà mình đạo công giáo nên sẽ ảnh hương tương lai sự nghiệp khi anh làm trong nhà nước.


Sự áp lực đó bắt anh phải lựa chọn giữa bên tình và hiếu và cả công danh sự nghiệp. Anh thú nhận chính vì áp lực này làm tình cảm trong anh cũng nhạt đi vì không thấy được tương lai hai đứa. Mình ở xa anh nữa giờ không biết làm gì hơn, anh kêu mình tạm thời đừng liên lạc để anh suy nghĩ, xét lại tình cảm. ... Mình không biết phải làm gì hết . Mình có hỏi bạn bè anh , nói anh vẫn còn thương mình, và mặt thì buồn lắm. hơn 1 tháng nữa mình mới về vn. mình lo lắm. không liên lạc với nhau mình sợ tình cảm phải càng xa dần :(



Anh là một người có hiếu, rất biết lo nghĩ tương lai và anh chờ mình suốt 5 năm yêu xa thế này nên mình giờ không biết nên làm gì, anh vừa đi làm , nên bên anh cũng sẽ nhiều cô theo vì anh cũng rất giỏi, hiền và phong độ lắm :((