Ngày trước thích tụ tập đàn đúm càng đông càng vui, ngày nay lại chỉ thích túm năm tụm ba nói chuyện. Đàn ông thì tụ tập để "giải quyết", phụ nữ "tụ tập" để "xả". Chẳng cần giải quyết gì cả, chỉ đơn giản là được nói ra, người ta gọi là nhu cầu "nghe và được lắng nghe". Các bạn dzai chưa vợ và có vợ rồi thì cũng nên lưu ý để chiều chuộng nhé, "phụ nữ là phái yếu" mà. :)))


Ngày hôm nay mình sẽ lảm nhảm về vấn đề về vấn đề "ế và giải quyết ế" dưới con mắt của nhà "sales" học. Nếu tán thành các bác cho em 1 chầu cafe, nếu chưa các bác cũng cho em vài chầu cafe để động viên tán thưởng :)))



1. "Ế" là gì?



"Ế" dưới góc nhìn của "hàng hóa học" là sự chậm trễ hoặc không bao giờ bán được sản phẩm với đúng giá trị thực chứ đừng mơ đến giá trị mong muốn. Con người vốn không là thứ hàng hóa, nhưng tồn tại thứ gọi là "giá trị con người". Khi giá trị con người chưa được phát hiện triệt để bởi một đối tượng khác giới thì bị mang danh "ế".



2. Vì sao lại "ế"?




Như trên đã đề cập, "giá trị con người". Nó vốn là thứ hữu hình nên không thể cân đong đo đếm hay sờ mó được. Tuy nhiên, cứ hiểu nó nôm na dưới góc nhìn"hàng hóa" thì sẽ dễ nhận thấy vấn đề của mỗi người đơn giản hơn rất nhiều. Theo ý kiến cá nhân của mình thì, nếu bạn chưa giải quyết được một số vấn đề thì các bạn chưa thể thoát "ế" được. Cần phải biết được nguyên nhân sẽ xử lý được các vấn đề. Tin mình đi!




3. Các vấn đề và cách giải quyết:



Thứ nhất là "hiểu về sản phẩm". Các bạn thử nghĩ xem, các bạn có thể bán được hàng khi các bạn không hiểu về sản phẩm không (đối với người bán) và các bạn có muốn bỏ tiền ra mua thứ gì khi chưa biết.nó có tác dụng như thế nào và dùng để làm gì không? Con người ta cũng vậy thôi, điều tưởng chừng như rất đơn giản là biết về nhau, tìm hiểu về nhau nhưng nhiều người chưa làm được. Các bạn nên nhớ là không có gì là hoàn toàn, nếu lỡ nhìn thấy điểm xấu trước thì bằng chân thành và nghiêm túc, hãy vượt qua nghĩ đó, rất nhiều điều tốt đẹp mà bạn xứng đáng được hưởng đang chờ bạn. Thứ hai là "Thời gian". Nói 1 cách đơn gỉản và ngắn gọn, để hiểu đựợc "sản phẩm" bạn cần check nhiều thông tin, hướng dẫn. Để "hiểu" một con người, bạn cần cho người ta có cơ hội bộc lộ bản thân.





Thứ ba là " đối thủ cạnh tranh". Đối thủ cạnh tranh trong trường hợp hàng hóa nghĩa là "ngoài mình ra còn có thằng khác bán rẻ hơn với mặt hàng và chức năng sản phẩm tương đương". Vậy phải làm sao với trường hợp này. Sẽ làm.gì nếu anh là người bán? Hạ giá "sản phẩm"? Mình không nghĩ đó là phương án hay. Tâm lý người tiêu dùng nói chung sẽ có suy nghĩ "hàng sắp hết hạn", "hàng quá đát" hoặc "hàng fake". Thường thì không ai muốn mua sản phẩm đó, trừ khi "dùng tạm". Khi đã xác định dùng lâu dài, hiếm người sẽ mua.nó. Muốn biết cách giải quyết ra sao thì liên hệ mình nha :))).




Đối với người mua? Bạn tự hỏi người mua có vai trò quyết định và chủ động thì tại sao lại được đề cập đến đây. Vì ai cũng muốn mua hàng tốt, giá cạnh tranh. Nếu biết cách lựa chọn và khai thác từ chính nhu cầu thực sự của mình, bằng khả năng của mình, bạn sẽ chọn được thứ tốt nhất cho mình, và vô cùng hài lòng với sự lựa chọn của mình. Hàng thì được bảo hành vô hạn và bạn thì không bao giờ phải lăn tăn "giá cố thêm được 1 chút nữa" hay "tiếc qúa". Hãy là người tiêu dùng thông minh nhé :))




Thứ 4, cuối cùng là "chốt". Chốt ở đây là sự thể hiện của "thuận mua vừa bán", ai nấy đều hài lòng ra về với món quà trong tay. Để chốt được thứ mình muốn hay cần, các bạn hãy dựa trên 3 yếu tố trên để chọn thời điểm quyết định. Nói chung là, người bán thì nên để người mua thấy hết những đặc tính tốt nhất của mình để ngta có cảm giác không mua sẽ vô cùng tiếc nuối, người mua thì nên cho thấy một điều là "mày không bán cho ông thì chỉ có ế".=)))) Thế đấy, tự nhiên tối nay đi cafe về lại muốn viết linh tinh (Không hiểu sao cứ đi với bạn đại học là có nhiều suy nghĩ lắm nhé. Bệnh nghề nghiệp chăng? :)))




Bài viết chỉ mang tính "Just for fun". Tin hay không tùy bạn, vì mình vẫn ..... FA =)))




Hy vọng ai đó sẽ giúp mình thoát ế, vì mình là "sản phẩm" vô cùng, vô cùng vô cùng đặc biệt của tạo hóa =))). Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại :)) G9!