Tình hình là như ri: Hôm nọ tui có đi bệnh viện khám mắt đỏ, đang đứng chờ thì có một em sinh viên (theo như em ý tự giới thiệu) đến nói chuyện, hỏi han. Em này người nhỏ nhắn, thấp, không hấp dẫn lắm. Được một lúc thì em ý hỏi xin số đt của tui, bảo là em không muốn kết bạn chóng vánh đâu, anh cho em xin số phone.... Lúc đó tui bất ngờ quá nên tui nói là bọn mình nói chuyện với nhau như vậy là được rồi, và dối là anh không mang đt, rồi đây là đt anh mượn... nhưng cô em cứ nhất quyết hỏi xin bằng được. Bình tĩnh lại nên tui vẫn nhất quyết không đưa... cuối cùng cô em phải chào... thua :D Anh chị em ở đây cho tui hỏi là nếu gặp phải trường hợp đó thì mọi người sẽ xử trí ra làm răng? Mọi người suy nghĩ gì về cô gái đó, và cách ứng xử của tui vậy có hợp tình không? Merci!