- hơn nhau 10 tuổi liệu có thể đến được với nhau không :)
Không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào nữa, nhưng thật sự bây giờ tôi rất buồn nói đúng hơn là trống trải :)
Tôi có cũng có người yêu đấy chứ nhưng tôi thiệt thòi hơn những cặp đôi khác, tôi k nhận đc sự quan tâm từ cũng chẳng bao giờ nhận đc những lời yêu thương ngọt ngào hay đơn giản chỉ là tin nhắn :)
Yêu nhau gần 5 tháng mà cuộc đi chơi của chúng tôi đếm trên đầu ngón tay.....
Anh hơn tôi 10 tuổi, anh cao to, đẹp trai trắng , có sự nghiệp, gia đình điều kiện . Còn tôi chỉ là con bé sinh viên, k xinh,k mồm mép cho lắm, thấp hơn anh 25cm liền @@ nói chung chỉ là 1 con bé normal k có gì nổi bật
Nhiều luc tự hỏi rằng tại sao anh lại có thể yêu 1 đưa như mình, ở cái độ tuổi của anh bạn bè anh đẫ lấy chồng lấy vợ hết rồi. Đãng nhẽ ra anh phải yêu hoặc tìm hiểu 1 cô gái kém hơn anh vài tuổi, xinh, mông má, ngực đầy đặn chứ .... Sao anh lại phải tốn thời gian với tôi làm gì, dù sao tôi vs anh đâu đi đc tới đâu
Lắm khi tôi mệt mỏi vì anh bận công việc k quan tâm tới tôi, có khi cả tuần anh chả thèm nt cho tôi ấy chứ, tôi cũng thông cảm vì công việc của anh, anh thức đêm làm việc trái vs thời gian của tôi cơ mà
Tôi thèm đc như những đôi khác, đc ny nắm tay, đc ny dẫn đi xem phim or đi ăn vặt thích thịch ấy , tôi biết anh lớn tuổi rồi còn tôi thì lại quá trẻ con nên tôi k bao giờ đòi hỏi a bất cứ điều gì cả :) đối vs anh công việc bạn bè vẫn là trên hết. Còn tôi, tôi k tồn tại trong cuộc sống của a thì phải :) công việc , bạn bè làm mờ tôi trong cs của anh rồi
Đôi lúc tôi thèm 1 tn của anh , 1 tn thôi để biết tôi vẫn tồn tại trong cuộc sống của anh nhưng mà không anh vẫn mặc kệ tôi :) Tại sao a k thử đặt mình vào tôi để hiểu cảm giác của tôi nó đau đớn như thế nào,,,,,,,,,,,
Nhiều lần tôi chủ động đòi chấm dứt với anh, a có bảo là anh sai rồi , anh vô tâm với tôi rồi tôi lại bỏ qua cho anh ... cứ như vậy nên tôi cứ mặc kệ :) Mỗi lần đề cập tới chuyện chia tay anh lại viện cớ đủ điều rồi lờ đi chuyện khác coi như tôi chưa nói gì ấy hic :'(
Hiện tại vô cùng mệt mỏi, có ny mà như k có ấy các bạn ạ ! Hay tại tuổi tác chúng tôi cách nhau qua xa nên suy nghĩ của cả 2 cũng khác................
Tôi có nên tiếp tục yêu theo kiểu như vậy k :) thật sự tôi k thấy hp nhưng lại k đủ dũng khí để buông tay anhhhhhhh haizzzzzzzzzzzzzzz:):):)