Mình theo cô ấy đựoc chừng 3 năm, lúc đó mình cố gắng để kiểu quan hệ bạn bè bình thường thôi, có lúc cũng hơn, để thể hiện sự quan tâm của mình cho cô ấy. Và cô ấy cũng biết mình thích cô ấy. Cách đây 3 tháng thì mình cũng túm được tay cô ấy và ôm được. Nói chung là mới dừng lại ở nắm tay vs ôm thôi. Sau này nhiều lần đi chơi mình cũng thường nắm tay vs ôm eo cô ấy. Thú thật, quan hệ giữa 2 bọn mình không được rõ ràng, kiểu như yêu nhau không phải mà nếu là bạn bè thì mình nghĩ cũng không phải. Gần đây, cô ấy tỏ ra lạnh nhạt, mình cảm thấy điều gì đó và hỏi xem cô ấy là chuyện gì.
Sau 1 hồi nói vòng vèo, cô ấy mới bảo là " Anh vs em có lẽ nên dừng lại, em có yêu anh đây, chúng mình không phải là yêu đương, ng ta thường bảo yêu là phải nhớ nhung này nọ mà em ít khi thấy nhớ anh, có lẽ phải có tình yêu nào thật mạnh khiến em có tình cảm. Nói chung là cảm giác của em về anh đang còn mông lung....rồi đại loại như là chưa có tình cảm vs mình". Mình tôn trọng ý kiến của cô ấy. Chưa có tình cảm thì thôi, không cần phải miễn cưỡng. Lúc chở cô ấy về thì mình chỉ nt 1 câu là "hãy biết trân trọng những gì mình có".
Sáng hôm sau thì cô ấy lên xe về quê, có nhắn tin chào,bảo là "Tin nhắn tối qua của anh làm em nhận ra nhiều điều, tối qua em thật sự đã rất nhớ anh và cảm giác như là mất đi 1 thứ gì đó rất quan trọng, thứ t/c này rất khác vs lần trước, nó đang thử thách em. Anh cho em 3 tháng hè về suy nghĩ, nếu nó là tình yêu thì thì em sẽ không để vụt mất 1 lần nữa. Lần nào cũng thế, em là người bày trò, Có lẽ sau này không có ai yêu em thật lòng như anh. No reply".
Đọc xong tin nhắn này, quả thật trong đầu con gái suy nghĩ gì. Tối qua về mình đã quyết lặn đi 1 thời gian, sau này có thể thì tán lại. Mới sáng ra đã nt thế này làm mình cười, cười không phải vì nt nhớ mình mà là vì suy nghĩ phức tạp quá. Về phần mình thì vẫn giữ nguyên ý định của mình, sẽ không nt, liên lạc or làm gì liên hệ vs cô ấy để xem cô ấy hành động thế nào.
Các anh/ chị em có ý kiến nào định hướng cho hành động tới của mình thời gian tới được không ạ?