Em thấy câu hỏi này hơi thừa thãi nhưng bản thân em lại thấy rất hoang mang. Mấy chuyện như này em không muốn tâm sự với bạn bè bởi em không muốn bộc lộ bản thân nhiều, nghĩ đi nghĩ lại thì lên mạng hỏi là chắc ăn, nhiều người giải đáp, với cả không ai biết mình là ai ^_^


Em năm nay 22 tuổi rồi, cũng trải qua mấy "mối tình". Nói là yêu thế thôi chứ em chỉ thinh thích, xong vì bạn bè xung quanh đều có ng yêu, 1 mình lẻ bóng thấy ganh tị ghê thế là nhận lời yêu chứ không có cảm xúc gì nhiều :-S Vì không có tình yêu nên toàn 3-4 tháng là chia tay vì em... chán. Em chẳng hiểu yêu là thế nào nữa mọi người ơi :(( Có ai đang yêu, đã yêu có thể cho em biết cảm giác yêu một người là sao không ạ?


Nhân tiện chị nào đã lập gia đình tư vấn cho em là có nên lấy người mình không yêu nhưng người ta giàu có đc không ạ? ^_^ Nhà em đang mai mối cho em với anh ý, em đang lăn tăn không biết có nên đi gặp mặt không. Nhà em không giàu (hơi nghèo ạ :( )nên nhiều lúc muốn đổi đời lắm mà sợ lấy nhau không có tình yêu không thấy hạnh phúc. Nhưng đợi mãi mà 22 năm trời trái tim chẳng rung động trước ai nên muốn "nhắm mắt lấy bừa".


Mong mọi người tư vấn giúp em ạ!