[Hỏi mấy các chị] Tình cảm kiểu thế này là thế nào?
Em chào các anh/ chị, các chị cho em hỏi vấn đề này của em được không ạ?
Em là nam sv 20t. Em có đứa bạn, là con gái. Gọi là gấu thì cũng k phải mà bạn bè bình thường thì em nghĩ cũng không phải. Em thích bạn đó cũng 1 thời gian rồi, bạn đó cũng biết. Trước kia nhỏ cũng từ chối 2,3 lần rồi, em dừng rồi lại tiếp tục tấn công. Cách đây 2,3 tháng thì em bắt đầu cầm tay và ôm và lần nào đi chơi vs nhau cũng vậy. Tuy nhiên vấn đề ở chỗ là em nắm tay nhỏ nhưng nhỏ cũng k có phản ứng gì, không nắm lại tay em nhưng cũng chẳng gạt ra, cứ để vậy. Ôm thì cũng tương tự. Hôm qua em vs nhỏ đi xem pháo hoa cũng thế, 2 bọn em vẫn nói chuyện vs nhau bình thường. Về phần em thì cũng ít nt vs nhỏ, nhỏ cũng k thích nt nhiều, kiểu kiểu như 2 đứa không cần phải nói nhiều hay sao á, khi nào muốn đi chơi thì nt rủ nhau đi thôi. Em vs nhỏ cũng chẳng nt, gọi điện tình cảm gì nhiều, các chuyện khác có chuyện thì hú, không thì thôi.
Các anh chị cho em hỏi kiểu tình cảm này là như thế nào được không .