Người yêu em năm nay 24 tuổi, ngoại hình thì ko đến nỗi nào (cao 1m77 nặng 75kg) nhưng cách ăn mặc của anh ấy thì rất có vấn đề ạ. Lúc mới đầu thì em ko quá bận tâm nhưng càng ngày anh ấy càng xuề xòa trong cách ăn mặc (bọn em yêu nhau đc 3 tháng rồi), kiểu như vớ đc cái gì thì mặc cái đó ấy ạ. Em để ý anh toàn mặc quần tây rộng (chưa bao giờ thấy mặc quần jean luôn), giày da (còn ko thèm đánh xi cơ), áo sơ mi rộng, cổ áo cài lên nút cao nhất và ko sơ-vin. Có lẽ em nói thế này thì mọi người ko hình dung ra nổi, nhưng thật sự em thấy rất lôi thôi và ko cảm thấy tự tin khi đi bên cạnh anh ấy.


Cách đây khoảng 1 tuần, em có mua tặng anh ấy mấy bộ quần áo (gồm áo len cardigan, quần jean, quần kaki, sơ mi body...). Lúc đó em ko góp ý thẳng về cách ăn mặc của anh, sợ động chạm vào lòng tự ái khiến anh ko vui nên tặng đồ để anh ấy tự hiểu hoặc mặc vào người thấy mình đẹp hơn thì anh sẽ chú ý về cách ăn mặc hơn. Ai ngờ, sau lần đó anh ấy ko mặc đồ em mua, hỏi thì bảo là mặc đồ body ko quen (mặc dù em mua đồ rộng rãi mà, nhưng so với kiểu quần áo rộng thùng thình của anh thì đúng là "body" hơn) và lại tiếp tục mặc kiểu quần áo như anh muốn. Dù mặt anh ấy ko già lắm nhưng quần áo làm cho anh trông thảm vô cùng.


Hôm qua đi chơi thì thật sự em ko thể chịu đựng được nữa, em đã nói thẳng là anh cần quan tâm hơn đến cách ăn mặc của mình. Dù anh ấy có lắng nghe với thái độ tích cực, có tinh thần hợp tác. Nhưng những gì anh nói theo em hiểu thì là khi đi cùng em anh sẽ chú ý đến cách ăn mặc còn bình thường thì lại xuề xòa luộm thuộm như vậy. Thật sự em thấy chán vô cùng. Em biết là rất khó thay đổi cái gì đã là gu, là thói quen nhưng em vẫn muốn anh trở nên gọn gàng, chỉn chu bất kể đi cùng em hay ko. Vẻ bề ngoài ko quan trọng thật nhưng nếu cứ thế này thì...


Giờ em muốn mọi người tư vấn cho em cách nào để anh có thể thay đổi đc ko ạ? vấn đề này chắc cũng ko ít người gặp phải. Em ko cần người yêu em phải chải chuốt bóng bẩy làm chi, em chỉ cần anh ấy thay đổi cách ăn mặc cho trẻ trung, gọn gàng và hợp thời hơn thôi ạ. Mong đc mọi người giúp đỡ! ^^