[HCEMN]- [Thảo luận]- Vì đâu mà tình ta trắc trở :( ?
Trước hết em xin thay mặt các anh chị em trong Hội Chống Ế Miền Nam gửi lời chào thân ái và quyết thắng đến anh chị em trong Box nhà mình :D , vì sự nghiệp Chống Ế , vì tương lai con em chúng ta , hum nay Topic em mở ra với mục đích là tham khảo ý kiến của các anh chị em, cug như là thảo luận, để mọi người có cái nhìn toàn diện hơn, chuẩn bị tốt hơn cho công cuộc Cải tạo giống nòi :)
Em xin bắt đầu với chủ đề Vì đâu mà tình ta trắc trở ? . chắc hẳn ai trong chúng ta cug từng phải gặp trở ngại chuyện tình yêu của mình , có lý do mà mình có thể vượt qua nhưng cug có những cái mà đôi ta đành chia lìa 2 ngả :(( ,trước tiên em xin nêu vài lý do điển hình :
- Cách biệt về Đẳng cấp xã hội -( Ko tính Tiên Dung- Chữ Đồng Tử )
- Khác biệt về văn hoá , tôn giáo ,chính trị
- Cách biệt về địa lý
.....( các lý do khác em sẽ đề cập sau, mình xử mấy cái trên này trước đã )
trường hợp Ví dụ : anh A cô B yêu nhau say đắm cả tàu , có điều anh A xuất thân ở tầng lớp bình dân, còn cô B thì ở 1 tầng lớp khá giả .
lưu ý : xét về cá nhân : năng lực kiếm tiền cả 2 bằng nhau, trình độ học vấn bằng nhau , cả 2 đều là công dân gương mẫu .....
câu hỏi đặt ra ở đây ,là nếu gặp phải trường hợp như thế, các anh chị sẽ tiếp tục hay bỏ cuộc . có chấp nhận thay đổi 1 phần cuộc sống hằng ngày của mình để đến bên người mình yêu hay ko ?
*Các chị : có chấp nhận giảm chi tiêu ,thay vì đi đến Parkson , Diamond để shopping thì bây h chuyển sang đi đến các chợ quần áo, siu thị , có chấp nhận ngồi ăn ở 1 quan cơm bình dân thay cho 1 cửa hàng ăn sang trọng , hàng ngày đi 4 bánh thì bi h chuyển sang xe số ,thậm chí là xe đạp ,v.v......
*Các anh : câu hỏi cho các anh là chọn lựa : - tiếp tục tiến tới, mặc cho người ta nói gì ? , miệng mồm thế gian độc ác kệ tía nó
- rút lui,tìm 1 người khác phù hợp hơn
- rút lui tạm thời, đợi khi nào phất lên như diều gặp bão sẽ quay về tìm nàng :D
..........
các anh chị ko cần phải chọn lựa cụ thể, phân tích những mặt tốt và xấu của từng chọn lựa là cug dc oy :), cả những vấn đề liên quan về gia đình, hoàn cảnh sống :), vì đây la những ký kiến những kinh nghiệm để moị người chia sẻ, mỗi điều anh chị nói sẽ là những điều quý giá cho người đi sau (như tụi em chẳng hạn)
Tất cả vì Trẻ Thơ- Tất cả vì công cuộc Cải Tạo Giống Nòi :D