Hi mọi người!, đây là lần đầu em post topic ở box tình yêu này, mong mọi người giúp gấp tình huống này, Cảm ơn mọi người


Em có một đứa bạn (kém em 3 tuổi), chưa tròn 18, hiện nó đang theo đuổi một thằng kém nó 1 tuổi, thằng này tuy ít tuổi nhưng lại trải qua tình 1 đêm với rất nhiều đứa rồi, con bạn em thì chả hiểu ăn phải bùa gì mà mê thằng này quá. Cho đến một hôm, thằng này hỏi thẳng con bạn em là "Tôi thì không thích yêu đương lâu dài, chỉ thích tình một đêm, nếu cô thích thì ok" nó hỏi thẳng con bạn em như thế, em khuyên nó là đừng lụy tình, nếu phải quan hệ vì một người không yêu mình thì đừng làm, nhưng con bạn em nó nhất mực muốn quan hệ dù biết thằng kia chẳng có tình cảm gì với mình, nó còn bảo "Em không nghĩ là nó coi em như những đứa con gái tình 1 đêm kia, ít nhất em sẽ đọng lại gì đó trong nó". Em khuyên con bé hết lời nhưng nó vẫn khăng khăng ko chịu, nó còn kêu là "Nếu quan hệ vì một người mình yêu thì cũng đáng, ko có gì phải hối tiếc cả". Mọi người giúp em khuyên nó với, giờ hy vọng vẫn kịp cứu vãn được tình hình.