[GẤP] các chị cho em trai xin 1 lời khuyên chân thành được không !!!
Em xin tự giới thiệu, em là boy, còn 1 tháng nữa là 19 tuổi :) em mới biết webtretho này thông qua vozforums ;;) ( em tham gia voz cũng đã khá lâu) hôm nay em lập thread này xin các chị cho em lời khuyên thật lòng :) ( đừng có troll em như ở bên voz :(:()
Tình hình là em có cảm tình với chị kế toán làm việc cho công ty mẹ em, cũng khá lâu rồi ( hình như là 1 năm rưỡi) :( em xin tự nhận trước là tính em chỉ thích con gái đẹp, không đẹp thì em ko thích đâu :p, chị ấy theo em nhận thấy thì bt, không đẹp, không cao ( 1m5-1m55 thôi ạ8-|) ăn mặc bt giản dị mặc dù theo em được biết nhà chị ấy khá giàu có. em cũng không biết tình cảm của em đối với chj ấy có phải là tình yêu hay đơn giản chỉ là có cảm tình, rung động nhất thời, nhưng từ khoảng 1 năm rưỡi trở lại đây, thứ tình cảm này ngày càng lớn dần hay sao ấy. Bây giờ mỗi lần đối diện chị ấy em lại thấy ngại ngại, em cũng hay nhìn lén chị ấy mỗi lúc chị ấy ngồi một mình. Nếu như chị ấy vẫn làm công ty mẹ em như thế này thì tốt biết mấy, hôm nay em mới nghe mẹ em nói có thể tháng sau chị ấy sẽ nghỉ việc, sang mỹ cưới chồng, người chị ấy định cưới đã bay sang bên ấy trước :(:( khi nghe tin này thì em thật sự buồn, rất rất..buồn luôn ạ :(:(( em hỏi kỉ mẹ em thì được biết người chj ấy định cưới là do anh trai chị ấy mai mối cho, cũng khá giàu có :(
ps: chị ấy hơn em gần 10 tuổi ạ, cỡ khoảng 28,29 tuổi.
liệu tình cảm của em dành cho chị ấy có phải tình yêu không ạ ??
em để ý thì nhiều lần chị ấy cũng hay để ý em, thích đứng gần em, tiếp xúc với em, có phải là chị ấy cũng có cảm tình vs em không ạ ? ( không CDSHT nhé các chị :p)
và nếu đó là tình yêu thì em có nên tỏ tình với chị ấy trước khi chị ấy sang mỹ không ạ :(