Tối qua ngủ ngon, tự dưng lại mơ về... zai mà không phải là EX -- tính đến nay là mối tình đầu của mìn, :)).
Sáng ra tâm trạng thấy... vui hẳn, tự dưng...iêu đời, đi làm thấy cái z cũng đẹp, thấy ai cũng... xinh. :D. Cám ơn mọi người đã ở bên khi mà mình hụt hẫng và đau khổ nhất, cám ơn "zai" xuất hiện trong giấc mơ (dù giờ E chẳng ll vs "zai" nữa) để E có thêm niềm tin rằng, kiên trì và bình lặng, E sẽ quên được EX. Cám ơn cái chất lãng mạn, hâm hâm của dân xã hội thi thoảng làm E thấy...tửng tửng, yêu đời ntn. Hihi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cố lên chị, thi thoảng cứ làm đẹp tí, nghĩ thoáng tí. Đằng nào pùn cũng chẳng giải quyết được z mà. :D....
:D, thi thoảng tửng tửng lên...
Cuối tuần vui vẻ ^^
cuối tuần vui vẻ ạ!
Còn hơn là lúc nào cũng ỉu xìu như bánh đa gặp nc mà...