Chả là cái câu khen:" đứa nào có phúc mới lấy được cháu, ....đứa nào lấy được cháu là có phúc....bala bala", " cô(bác)mà có con trai thì cô(bác)gả cho cháu ngay ",là những câu em được các bác, các cô lớn tuổi khen nhiều nhiều lắm ạ ^^. Nhưng lạ một điều là tới giờ 25 tuổi em vẫn độc thân( chỉnh đốn là không phải ế ạ ^^...nói thế cho nó tự tin).Đấy là những người lớn tuổi gặp em vài lần chứ cô gì chú bác nhà em khen thì em chưa tính đâu ạ.
Cơ mà em cũng thấy lạ lắm ạ, chắc tại do xấu người( thấp bé, nhiều mụn )nết tàm tạm ( nhanh nhẹn, chăm chỉ,tháo vát, nhẹ nhàng.....đấy là em đc khen thế ạ chứ em không tự Pr bản thân mình đâu nhé! =) ), đi đâu cũng được mấy bác trai nhận con dâu,( bị mấy bác xin dâu rồi ạ, xin thật luôn ấy ạ, tình tiết hài và dài lắm ạ.Em xin kể sau.
Cũng được mai mối rất là nhiều,ngay cả ông anh kết nghĩa của em cũng bảo sau này ai lấy đc em là người ấy có phước đấy @@,( những lúc như thế em phổng mũi lắm lắm ạ ^^ anh em lúc nào cũng khen em hết nhời ồi..)
Ngay cả bác bạn thân với bố em ( 2 gia đình có họ xa tít tắp, nhưng cùng làng) cũng cứ hỏi xin làm con dâu suốt ấy ạ.
Vậy mà chốt hạ là tới giờ em vẫn đang độc thân một mình trong khi mấy đứa bạn em nó lũ lượt đi lấy chồng hết rồi ah( ít nhất nhẩm qua cũng có 5 đứa thân từ cấp 3, đại học đi lấy chồng hết còn lại mình em còn chưa cả có ny )
Câu chuyện em kể trên là muốn mọi người cho ý kiến là những lời khen trên có gì mâu thuẫn tới vấn đề em vẫn đang độc thân không ạ. ( Vì mấy đứa bạn em lấy chồng rồi chúng nó toàn phải công kích em rằng ế, rằng có khi không lấy được chồng để em tức lên để ra mắt ny với chúng nó, cơ mà em nghĩ duyên chưa tới chưa vội ^^).Em cũng tính cứ phải 27 lấy chồng cơ ạ.
Hay có khi em phải đi cắt duyên âm, có khi nào duyên âm theo không mọi người nhỉ?
Mong mọi người đừng ném gạch đá nhé ạ, em chưa xây nhà đâu ạ, với lại ngày xưa em học văn thì dốt khỏi phải nói vì em dân kế toán ạ.^^