Tình hình là hồi đầu hè, mình tỏ tình trực diện với gái, rồi bị gái đá một phát không thương tiếc, còn ra "nghị định" cấm liên lạc. Mình đã thực hiện nghị định đó một cách nghiêm chỉnh, không liên lạc dưới mọi hình thức. Cho dù gặp mặt nhau ở bất kỳ đâu, ngay khi mình có thể trò chuyện vui vẻ với người bên cạnh gái, nhưng với gái mình vẫn tỏ ra không quen biết. Rồi tháng trước, gái tới bắt chuyện với mình, mình cũng trả lời lại, và từ đó dần dần trở lại bình thường. Gái cũng quan tâm tới mình và bạn bè mình hơn trước, hàng tuần đều hẹn nhau đi chơi thể thao. Nhưng mỗi khi mình tỏ ra quan tâm tới gái, thì gái tỏ ra hững hờ, và nhiều lúc cho mình ăn quả bơ, đến khi mình tỏ "thái độ", thì gái mới trả lời. Ví dụ điển hình là tuần trước sau khi đi chơi về, mình nt hỏi gái "đã về đến nhà chưa?" Gái bơ, rồi để mình bơ vơ một mình, sau 2 tiếng bắt đầu nóng máy, mình nhắn tiếp "còn sống không vậy? còn thì hú lên tiếng để bớt lo cái nào!" 1 phút 30 giây sau thì gái nt trả lời. Rồi mình chung kết "làm jì thì làm tiếp đi, thôi nhé, bye!" Đấy trường hợp này các bố xử sao nhỉ?