Vâng, phải nói là :"Có tốt và thật lòng với mình không" mới đúng.


Cái số e nó thế nào ấy các bác ạ. Rõ ràng đương sự là mình ấy thế mà toàn phải vào vai Phật Bà Quan Âm thôi ak.


Chả là mấy người e yêu, xong toàn lăng nhăng sau lưng e. Roài bỏ e và rồi lại "rất là thật lòng" với "người thứ 3" đó :-?. Mà 2 lần e đều chọn cách im lặng ra đi, trong khi e dư hơi phá nát mối quan hệ của họ (kiểu ko ăn được thì đạp đổ ấy ạ:-S). Cơ mà lần nào cũng vậy. E đều im lặng ra đi, ko oán than, trách cứ mới buồn chứ. Điển hình lần gần đây nhất, a người eo của e khi bị e phát hiện, lập tức chia tay cô bé kia (ko nói chia tay e cơ mà sâu sa thì cũng đường ai nấy bước). E hỏi rốt cuộc a yêu ai, a bảo: "Giờ a chả yêu ai, a chia tay rồi, được chưa". Ấy thế mà e lại hâm dở kiểu gì bảo: "A đừng chia tay cô bé đó, e sẽ im lặng ra đi". Xong a ấy cũng quay lại với cô bé thật, e có bị hâm ko các bác.


Lần trước lúc phát hiện ny có người khác, e còn oán giận mấy ngày rồi trở lại ko cảm xúc. Lần này thảm hơn e chẳng oán giận gì luôn, thôi thì hết duyên:(. Rồi e lại có cảm giác có uổn khúc gì sau đó, điều gì khó nói, ko thể nói chứ người ta ko phải người xấu (tất nhiên là e cảm giác và nghĩ thế thôi chứ ko có ý tưởng quyến luyến gì cả :D).


E muốn hỏi các bác tâm lý con trai rốt cuộc là thế nào, e là người hoàn toàn bình thường mà, sao gặp toàn chuyện gì ấy ạ. E có phải gái hư đâu mà bảo là đối tượng chơi bời cho các a trẻ. Cũng ăn học đàng hoàng, đại học top đầu, nghiêm túc, tử tế mà


Haizzzzzzzzz, hay tại cái số e nó là sinh ra là để bị lừa ạ;;);;);;)