Em thấy em với anh không hợp


Em thấy anh không cho em đủ tin tưởng để có thể đi tiếp.


Em sẽ k trả lời tin nhắn của anh nữa, và sẽ k gặp anh nữa


Đó là những tin nhắn cuối cùng tôi nhận được từ 1 cô gái không xinh như những cô gái tôi thường theo đuổi, và không nhanh như cách tôi đã chinh phục.


Đó là nửa tháng rồi chúng tôi k gặp nhau, khoảng cách xa dần, trong khi trước đó, 1,5 tháng mà số lần chúng tôi gặp nhau đã xấp xỉ con số 20


Đó là người phụ nữ thứ 2 sau 5 năm tôi cảm thấy khốn đốn, và tôi thực sự muốn gặp mỗi ngày, và làm mọi thứ cùng nhau.


Đó là người làm tôi phải đi pm tất cả bạn bè trên fb của cô ấy để hỏi về địa chỉ nhà và mất cả buổi để đi tìm nhà, và cuối cùng tôi nhận ra cô ấy đang bệnh.


Đó là người đầu tiên có thể khuyên tôi đi thi Toeic (nơi mà tôi còn chẳng biết là đăng kí cần phải có 3 tấm hình ), ngồi vào bàn học anh văn thay vì chơi game mỗi tối


Đó là người mà dành cả tiếng để giảng giải cho tôi là Ved hay là Ving khác nhau thế nào, để rồi phải làm việc đến khuya, 11 đến 12h mỗi ngày.


Đó là người nói với tôi rằng anh làm CV tiếng Việt đi rồi gửi qua em sửa lại bằng tiếng Anh cho.


Đó là mỗi buổi chiều sau giờ làm tôi phải gọi cho cô ấy để biết rằng cô ta chưa block sdt của tôi. Và tôi biết 1 người mạnh mẽ như cô ấy sẽ chẳng bao giờ nghe máy.


Đó là cô gái không trả lời 1 tin nhắn nào trong 98 tin nhắn nào của tôi


Đó là cô gái tôi đứng đợi trước nhà cô ta mỗi 10p 1 tuần để hi vọng nhìn thấy cô ấy.


Và đó là 1 cô gái chả có mẹ gì là đẹp cả.


Nếu là bạn, bạn sẽ khuyên tôi tiếp tục theo đuổi hay dừng lại :D