(Có phải là mình đã) Yêu gái già hơn mình 9 tuổi - liệu có tương lai ?
Văn dốt xin trình bày hoàn cảnh thế này
mình bán 1 mặt hàng khá đặc biệt mà người bán ở VN chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cách đây 2 năm người này là 1 khách hàng đến mua, mới nhìn mình đã thấy kết lắm rồi, 36 tuổi nhưng nhìn xinh ngon lắm, mỗi tội lúc đấy đi với đàn ông nên mình ko tiện hỏi.
Thế rồi cách đây tầm gần năm lại gọi mình mang hàng đến nhà, đến thì thấy đang nằm trong chăn, nhưng vẫn có 1 lão ngồi đấy, mình nghĩ là chồng nhưng cũng ko phải.
Thế rồi mấy ngày gần đây gặp lại, công việc là phụ thôi còn ẻm gần như ngày nào cũng gặp mình, cùng đi ăn tối, cafe, tâm sự chuyện gia đình,
rất là buồn.
hóa ra cái lão cùng nhà kia là bồ, 2 năm nay rồi. trước đó ẻm đã bỏ chồng rồi.
Mới phát hiện ra lão kia đã có vợ, và còn mấy con bồ nhí khác, nhưng yêu quá ko bỏ được, mình đóng vai trò chuyên gia tâm lý trẻ em u40, mình cũng khuyen bảo rồi nhưng mà tình cảm lấn át lí trí nên chẳng làm gì được .
Còn bản thân mình thấy rất thương người ấy, chồng đầu tiên thì cờ bạc mất cả gia tài ---> ly dị, xong gặp lão này tưởng độc thân, nào ngờ bị lừa dối suốt 2 năm giờ mới biết có vợ .
GIờ chính mình cũng ko biết có phải mình đang yêu ko nữa lúc nào cũng nghĩ đến người ấy , thỉnh thoảng còn gọi điện kiểm tra, mặc dù chả là cái quái gì của nhau cả.
Khó nghĩ quá.
-----------------
sắp sinh nhật ẻm rồi, tặng gì bây giờ nhỉ.
-----------------
mình 27 tuổi rồi nhưng nhìn mặt lại quá non, chỉ như 20 tuổi hoặc hơn tí, cái này ACE trong hội độc thân chắc biết vì đã gặp, còn ẻm thì nhìn cũng trẻ hơn tuổi nhưng đi cạnh mình nhìn vẫn khác biệt nhiều, và quan trọng là hình như chẳng có tình cảm gì với mình, mặc dù suốt ngày gọi mình đi chơi