Trước tiên em xin phép chào các anh (chị)


Em và anh ấy quen nhau cũng được 4 tháng rồi, cũng có đi chơi, ăn uống cùng nhau


Em cũng đã thử anh ấy bằng nhiều cách để xem anh ấy có quen ai khác nữa không (kiểu đứng núi này trông núi nọ ý ạ) nhưng anh ấy đều pass



Có thể nói anh ấy hoàn hảo về mọi mặt, cao 1m79, 75kg, ga lăng, hiểu tâm lý phụ nữ, có công việc ổn định, với mức lương dư dả, bố mẹ anh ấy đều có cổ phần trong tập đoàn HAGL



Hôm 14/2 vừa rồi, em thử anh ấy xem ngoài em ra thì anh ấy có còn tặng quà cho ai nữa không bằng việc hẹn nhau vào lúc 18h (anh ấy đi làm về lúc 17h), tưởng anh ấy sẽ bảo là bận nhưng anh lấy lại đồng ý, anh ấy chỉ về tắm rửa rồi qua đón em mà chưa kịp ăn uống gì (tự dưng thấy thương ghê)



Mọi thứ đều rất hoàn hảo cho đến khi em chủ động bảo anh ấy chụp hình chung để đăng lên facebook thì anh ấy bảo là mặt anh xấu lắm, không chụp đâu


Và từ đây thì em bắt đầu thấy không ổn


Tụi bạn bảo là do anh ấy chưa muốn nghĩ đến chuyện lâu dài với em, hoặc cũng có thể anh ấy sợ mất đi cơ hội quen người khác tốt hơn



Em cũng đọc nhiều chuyện tương tự như thế này trên MXH rồi


Hay do tính thích sở hữu của em cao quá nhỉ?


Nếu đặt trong trường hợp của anh (chị) thì anh (chị) sẽ xử sự sao cho đẹp lòng cả 2 ạ?


Em mong anh (chị) cho em chút lời khuyên


Em cảm ơn anh (chị) đã đọc bài của em