Mình là con trai và mình đang gặp rắc rối chuyện tình cảm với bạn gái của mình


Chuyện là thế này, như e đã đề cập ở tiêu đề. Chiều nay đang ở nhà thì bạn gái e gọi điện đến và nc với e rồi bảo e đến chỗ cô ấy và đi chợ mua len về đan khăn. Bình thường thì không sao,nhưng bây h đang là cuối tháng mà e là sinh viên và lại đang hết tiền. Tk điện thoại hết, tiền trong ví hết nên 2-3 hôm nay e cầm cự bằng mì tôm và có hôm chỉ ăn có 1 bữa cho qua :( (đói lắm đấy chứ nhưng biết làm sao đc :( ). E phân vân lắm, có nên quyết định đi gặp không vì nếu gặp thì đi chợ xong về sẽ đi ăn cùng nhau ở quán cơm, nhỡ có chuyện gì xảy ra nữa mà trong túi mình ko có tới 1 đồng thì nhục lắm. Nhiều lần e hết tiền cũng đã vay cô ấy và cũng rất thoải mái k nghĩ ngợi gì đâu, cũng k coi thường e. Nhưng lần nếu nói ra là đang hết tiền và k thể gặp e đc chỉ vì lí do đó thì xấu hổ và thấy nhục lắm :-