Chào cả nhà,


Em năm nay đã 26 tuổi rồi, từ trước đến giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào. Đi làm rùi cũng có thích thầm 1 người nhưng vì nhát quá nên chỉ đơn phương ko dám nói, sợ mất tình đồng nghiệp, để rùi ng ta có gấu và mình thì âm thầm từ bỏ :(


Gần đây, qua giới thiệu, e có biết được 1 người. Chỉ có điều, em thì bình thường, dáng người lại nhỏ con(ko hề đc tiêui chuẩn như các bạn nam thường mô tả), anh ấy thì lại sáng sủa, cao ráo và giỏi giang nữa => nên tự thấy mình ko xứng. Sau lần gặp đầu tiên, cũng ko thấy a ấy có nt hay gọi điện gì(có lẽ a ấy ko thích e :( ) nhưng trong đầu e thì lại cứ nghĩ về anh ấy :(


Vì thế mà em đang rất phân vân mình có nên chủ động nt làm quen với anh ấy hay ko(e rất nhát, chưa từng chủ động bao giờ) hay là từ bỏ luôn, vì ngay từ đầu cũng thấy ko có cơ hội j rùi, chỉ sợ lại ôm thêm nỗi buồn lần nữa. Mọi người cho em xin ý kiến với ạ. Em cảm ơn nhiều.