Chào các chị/ em thân mến! Hiện giờ em đang rất rối bời cần xin lời khuyên từ mọi người, mong mọi người giúp em ạ!


Chuyện là em & bạn trai đã yêu nhau đến h là đc gần 3 năm. Anh ấy hiền lành, tốt bụng và luôn dịu dàng, luôn quan tâm em từ điều nhỏ nhất, cũng rất quan tâm đến gia đình (bố mẹ, em trai & họ hàng em). Ngoài rất nhiều đức tính tốt thì anh ấy cũng có 1 số tật xấu là: cục tính, hay nổi khùng, rất hay dỗi ngược khi 2 đứa cãi nhau (vì muốn êm cửa êm nhà nên em toàn chủ động làm lành), ghen khủng khiếp (em đi làm có anh đồng nghiệp nghe máy hộ lúc anh ấy gọi mà anh ấy cũng dập máy luôn ko nói gì -> bất lịch sự, và còn khó chịu, thay đổi thái độ chất vấn em...).


Nhưng điều khiến em hạnh phúc & quên đi những tật xấu ấy là anh ấy luôn 1 lòng 1 dạ muốn tiến tới hôn nhân với em.


Khi đến với em, công việc kinh doanh của anh ấy tạm ngừng, lí do là để dùng vốn cho mẹ anh ấy đi đầu tư bất động sản (đợt sốt đất năm 2010).


Hai mẹ con anh ấy chung tay đầu tư, mua đi bán lại, nhưng ko may đầu tư 1 dự án to nhất thì đất hết sốt, mảnh đất to hàng nghìn mét vuông với vốn đầu tư + các khoản lobby fai đến 10 tỷ mà đến giờ vẫn chưa có giấy tờ hợp pháp, ko thể xây để ở hay mua bán, kêu gọi đầu tư thì cũng chưa đến đâu (đã 2 năm trôi qua rồi)...


Suốt 1 năm ròng khủng hoảng, em luôn ở bên động viên anh & gia đình. Từ lúc đó đến giờ em đều có cv riêng ổn định, tuy mức luơng chỉ đủ chi tiêu của bản thân và biếu bố mẹ chút ít.


Năm em bắt đầu yêu anh gia đình anh đã giục giã cưới, nhưng sau vụ đất đai ko thành thì cũng không có tiền để làm đám cưới (em xin nói thêm là gia đình anh tiêu rất hoang, lúc có thì lãng phí ko tiết kiệm, khi ko có lại chán, nhưng cứ lúc nào có khoản gì thì lại tiêu pha tưng bừng hx hx... Điều này khác với gđ em lắm! )


Sang năm tuổi ko cưới đc, rục rịch năm nay, gia đình anh đòi nợ, vay tiền khắp nơi để cbi hôn sự cho 2 đứa, lúc nào mẹ anh cũng bảo em là chuẩn bị hết rồi, xem ngày là quyết, cơ mà nói chỉ để nói, ko thấy hành động thiết thực nào, căn bản tiền chưa có sẵn nên ko có để cbi trước, khi nào cưới đến nơi mới vay, kẻo bị tính lãi nhiều...


Trước thời gian bất động sản chìm xg, mẹ anh cũng có đầu tư cho cô con gái mở cửa hàng kinh doanh VLXD, hết vốn nên anh cũng ra đấy làm chung với cô em, giờ gia đình sống đều trông vào cửa hàng này.


Gần đây gđ anh chuyển nhà, em mới biết là trc h gđ anh đều ở nhà thuê, giờ nhà cũ xg cấp nên thuê 1 căn hộ chung cư >100m


Em ko dám kể với bố mẹ em về vc này, vì biết ông bà sẽ thất vọng và lo cho con gái lắm. Ông bà còn động viên con gái lấy chồng vì 27t đến nơi rồi...


Nhưng nghĩ đến viễn cảnh cs khó khăn, trăm thứ tiền fai lo mà còn tiền nhà 5tr/ tháng, nhà cửa thì chẳng dám đầu tư tu sửa gì vì có fai nhà của mình đâu mà em chán, rồi đến khi con cái thì thế nào, thấy tuơng lai sao mờ mịt quá...


Trước h em luôn tự nhủ kiếm đc tấm chồng tốt, biết làm ra tiền để em có thể dựa vào, có điều kiện mà báo đáp cha mẹ khi về già, giờ mà lấy chồng chắc lại về nhờ vả bố mẹ mất thôi, mà nhà em thì kte cũng bt, ko khá giả gì nên em cũng chẳng dám nghĩ đến...


Đến thời điểm này ai cũng giục cưới, bố mẹ e, bố mẹ anh, nhưng càng ngày càng phát hiện ra những tính xấu của nhau thì e lại càng mông lung.


Thêm chuyện ở nhà thuê ( mang tiếng trai HN, gái HN) và trc h ai cũng th gd anh giàu có lắm, xe xịn, chi tiêu phóng khoáng... mà em chả thiết cưới xin tí nào



Chắc hẳn câu ch của em sẽ có nhiều ý kiến trái chiều. Mong các chị em tư vấn giúp em có nên kết hôn với anh ko?


Em cảm ơn cả nhà rất nhiều!