Em chào cả nhà, e là mem mới. Bình thường e chỉ vào và đọc các bài chia sẻ của mọi người theo kiểu tàu ngầm.


Và giờ thì chính em lại bị bế tắc. Vấn đề của e thực ra là vấn đề muôn thủa nhưng vẫn mong cả nhà có thể giúp e, đặc biệt là các a con trai, có thể giải thích hộ e xem rốt cuộc thế nào là thế nào.


Em và người yêu yêu nhau một thời gian rồi. E cảm nhận rằng a ấy không phải người xấu. Tất nhiên không chỉ dựa vào cảm nhận. chúng e là bạn một thời gian rồi mới yêu nhau. Thời gian đầu rất hạnh phúc vu vẻ, a ấy rất quan tâm e, từng tí một. Ngáy này cũng sáng trưa chiều tối nhắn tin gọi điện hỏi thăm, nhắc nhở e ăn uống (tính e khá trẻ con và hơi bừa bãi nên ăn uống ngủ nghỉ rất linh tinh, a ở trong môi trường quân đội rất kỉ luật nên lúc nào a cũng nhắc nhở e). Kể lể thì nhiều lắm ạ, túm lại thời gian đó a chăm e như chăm e bé ấy, nhường nhịn và chiều chuộng e lắm.


Rồi a có chuyện buồn (e hỏi nhưng a không nói, e cũng không gặng hỏi nữa, chỉ bảo là a ko muốn nói thì e ko ép, nhưng nếu buồn gì thì cứ trò chuyện với e). thời gian đó e cảm nhận a rất lạ. Ít nói chuyện với e hơn. Rồi viện cớ điện thoại hết tiền. cơ mà lúc cả 2 onl FB a cũng ko buồn trò chuyện với e. Rồi nói đi ngủ nhưng nick vẫn sáng tới quá nửa đêm. Thời gian đó a thì nghỉ phép, e cũng được nghỉ (chỉ là e đứa khác quê nên ko có điều kiện gặp nhau). Rồi a và e bắt đầu đi làm lại. A vẫn ít trò chuyên hơn, ít quan tâm hơn, có khi cả ngày ko liên lạc. Chúng e ko phải yêu xa nhưng tính chất công việc a ấy nên gần 4 tháng chúng e chưa gặp mặt. Thế mà cả ngày cũng ko hỏi e đc một câu. E trách thì kêu a bận, rồi điện thoại hết tiền. E kêu hết yêu rồi, có người khác rồi thì nói thẳng ra, nhưng a vẫn một mực khẳng định chỉ là bận quá. Rồi bảo e đừng làm a thêm mệt mỏi, dạo này chuyện gia đình rồi áp lực công việc a đã mệt mỏi lắm rồi, e có thể đừng làm a lo thêm được ko. Rồi lúc nói chuyện vẫn dặn dò nhắ nhở e đủ thứ. Bảo dạo này a nhiều áp lực, e nhớ ăn uống cẩn thận, tự chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để a phải lo.


E thật sự ko hiểu, e biết a bận, cũng biết dạo này nhiều áp lực, cả gia đình và công việc. Nhưng chẳng lẽ cả ngày ko thể dành cho e 5p. E vẫn thấy thỉnh thoảng nick FB a sáng, rồi Zalo vẫn hoạt động. E gọi thì nghe chứ nt ko bao gờ trả lời, có khi e gọi hoài ko được. Bảo thì a lại gắt, bảo e đừng suy nghĩ linh tinh, cứ 1 ngày ko nhắn tn gọi điện là e lại thế, có thế thôi mà e cũng nói, cứ nói chuyện mà e lại thế. Người ta yêu lâu thì cả ngày cũng được tin nhắn chào ngày mới và chúc ngủ ngon. E mới yêu đã thế thì tủi thân quá. Thực sự e tủi than vô cùng, có ai yêu mà lận đận như e ko. Người ta cuối tuần đi chơi, thế mà ngày nào cũng được quan tâm hỏi thăm. E cả 4 tháng chưa gặp mà có khi mấy ngày mới đc 1 cuộc điện thoại. Thực sự e ko hiểu đàn ông nghĩ gì nữa. Hỏi a có người khác rồi ak, thì a bảo không, bảo e yêu thì phải tin, a chẳng có ai cả, chỉ có e. Thực sự e không ghiểu đàn ông đang nghĩ gì nữa. Mấy ngày trước e còn gọi điện, giờ e im luôn. Bạn e khuyên e bỏ đi, lưu luyến làm gì. Cơ mà thế thì tình yêu khác gì trò chơi ạ, e lại là người trọng tình cảm. Lại chẳng có cái gọi là rút kinh nghiệm khi yêu. Chuyện thiên hạ thì e tư vấn như đúng rồi, chuyện của e thì e cứ rối tung lên ấy :'(


Em phải làm sao bây giờ, cả nhà giúp e với