[Cần lời khuyên] Có phải em đứng núi này trông núi nọ?
Chào mọi người,
Bẵng đi 1 thời gian không vào, hôm nay ngồi mãi ko nghĩ ra đc pass. Haizzz cái tính hậu đậu, đành phải lập nick mới. Em có chuyên này mọi người tư vấn giúp em nhé.
Em năm nay 25 tuổi, đang làm cho 1 công ty liên doanh với mức thu nhập tự nuôi sống được bản thân. Em có quen và yêu người yêu hiện tại được 5 năm, hai đứa khá hiểu nhau và cũng nghĩ đến đám cưới. Tuy nhiên, do yêu lâu công với môi trương làm việc khác nhau mà em cảm nhận được sự khác biệt khá lớn giữa hai đứa. Em luôn mong muốn một người yêu mạnh mẽ-tinh tế trong khi anh lại không có những ưu điểm trên. Điều này em cảm nhận được khi mới quen, nhưng do anh có nhiều ưu điểm khác nên vẫn yêu. Mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp nếu em không quen người hiện tại, là đồng nghiệp em...
Anh kém người yêu em hiện tại 1 tuổi, có đủ những đức tính mà em mong muốn. Thực sự không muốn đặt lên bàn cân nhưng anh đồng nghiệp hơn người yêu em rất nhiều, cả về ngoại hình, kinh tế, gia đình, công việc. Nhược điểm duy nhất có lẽ là quê xa quá. Anh này em cũng rất mến, nhưng có lẽ luôn có cảm giác quê xa không có tương lai nên em không nghĩ nhiều hơn ngoài tình anh em. Thực sự em cảm nhận anh thích và yêu em thật sự, điều này nhiều người cũng biết và cảm nhận được. Tuy nhiên, a này e mới quen 6 tháng
Tối qua đi ăn với người yêu mà chạnh lòng quá. Em có 2 đứa em, đi ăn 4 người hết 400k mà anh phân vân quá, Em biết anh không ki, nhưng có lẽ do kinh tế anh eo hẹp quá. Công việc anh khủng hoảng (ngành xây dựng) chưa có dấu hiệu tích cực. Chạnh lòng nghĩ đến 1 đám cưới mà có lẽ cả cô dâu và chú rể có lẽ đều không đủ tiền để mua 2 chiếc nhẫn ra hồn...(lương em hiện tại đang cung cấp cho bố mẹ vì nhà em mới xây, nợ nần nhiều).
Mọi người cho em 1 lời khuyên đi, liệu em có nên chia tay anh người yêu hiện tại 1 time để thử hẹn hò với người mới, hay tiếp tục yêu người yêu hiện tại và làm đám cưới với những câu hỏi lớn về bền vững trong tương lai? Đời con gái chỉ có 1 lần, có lẽ em đã quá tính toán, nhưng em phải làm sao? Hợp đồng với công ty hiện tại đang gần hết, em lo lắng quá...