[Bạn trai ôm , hôn, sờ soạng linh tinh @@ ]Ai có kinh nghiệm yêu đương vào đây giúp em với ạ !!!!!
Em năm nay 21 tuổi. Mới quen bạn trai đươc hơn 1 tháng. ( Bạn trai em bằng tuổi em ạ ) Tình hình là chúng em rất thân thiết với nhau, hiểu nhau..... Em và anh ấy cũng đã hôn nhau rồi ( hôn môi ấy ạ ). Em cũng thấy bình thường thôi vì em nghĩ yêu nhau hôn nhau là đương nhiên. Nhưng dạo gần đây, anh ấy hình như " chán" môi em rồi, bắt đầu đi chuyển xuống vùng .......cổ @@ , mỗi lần như vậy làm em nhột kinh lên, cụa quậy mà ko đc, rồi anh ấy cũng bắt đầu sờ soạng linh tinh hết cả lên ( tất nhiên là phía trên thôi ạ, trừ vòng 1 ), nhưng em vẫn thấy kì kì sao ấy ạ. Các chị cho em hỏi như vậy em có quá dễ dãi ko ạ????? Làm sao đề kiềm chế anh ấy lại đc ạ? Ai cho em lời khuyên với!!!! Em đang rất hoang mang :(( :(( :((