"Anh đã chót yêu em rồi"! Tôi có nên tiếp tục tỏ tình???
Đêm Hà Nội tháng 5 oi bức đủ làm tôi khó chịu,nhưng cũng ko bằng nỗi nhớ em lúc này!
Tôi quen em đã 1 năm 37 ngày nhưng lần đầu gặp em cách đây 3 tháng.
Em một cô gái hiền lành,giỏi giang và thương bố mẹ,gia đình.
Tôi học tập và sinh sống trong Sài Gòn nhưng quê tôi ở HN.sau khi tốt nghiệp đại học tôi về với nơi chôn rau cắt rốn và kiếm cho mình được công việc ổn định,một công ty lớn,tôi là kỹ sư.
Em nhỏ hơn tôi 4 tuổi và trước giờ chưa yêu ai( tôi trân trọng điều đó).Tôi quen em qua một người bạn giới thiệu.ban đầu tôi thấy em rất đỗi bình thường,giản dị,mộc mạc,tình cảm của tôi dành cho em lớn dần theo thời gian( có một thời gian tôi công tác tỉnh,đêm về buồn,chán nên hay nhắn tin,gọi điện cho em,chúng tôi nói chuyện,chia sẻ rất vui vẻ,thoải mái) cứ thế thời gian trôi đi,tôi với em chỉ nt và gọi điện như thế mà chưa gặp mặt.lúc đó em đang là sinh viên năm cuối,giờ em đã đi làm rồi,là một phóng viên,biên tập viên cho một tờ báo.....................
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1