(am ảnh) Làm sao thoát khỏi sự đeo bám, khủng bố của người yêu cũ...
Chào các mẹ ah, bạn e đang rối bời và bị dày vò khủng khiếp các mẹ ạh. E không biết phải giúp đỡ thế nào nên nhờ các mẹ có kinh nghiệm tư vấn hộ giúp..
Chuyện là bạn e ( là con gái) trước yêu 1 anh hà nội, sau đó ko còn tình cảm nhưng người đó vẫn cứ níu kéo.. Đến giờ đã hơn 1 năm bạn e muốn dứt khoát nhưng không được vì ông ấy làm phiền khủng khiếp ạh
Ông ấy động tí là doạ tự tử, có hôm đứng trước cửa phỏng trọ bạn ấy mấy tiếng...đòi gặp bằng được.
Về máy thì liên tục khủng bố bằng gọi điện, ntin, chặn thì lại khủng bố bằng viber.. Ko trả lời thì ông lại đứng chặn cả ngày trước nhà trọ.
Em thấy con người này bị khùng nặng rồi, đầu óc có vấn đề nặng, ích kỉ và điên cuồng. Em sợ làm căng quá ông tự tự nhưng lại giết hại luôn bạn em thì nguy hiểm.
Hiện tại bạn e không có cách nào tránh ông này được vì có chuyển chỗ nhưng chỗ học thì không chuyển dc ah..
Bạn e bị dày vò thế này không sớm thì cũng điên theo mất..