Hôm nay đã là 19 tháng chạp, sáng vô công ty nó tình cờ nhận được cái link nhạc nhỏ bạn gửi, vậy là mở lên nghe thử. Đó là một khúc nhạc xuân, đeo headphone vào và chỉnh âm thanh thật to. Vậy là 1 năm nữa sắp qua, 1 năm có quá nhiều biến cố. Năm tuổi, đầu năm ngoại nó mất, người bà mà nó yêu thương, người bà đã chăm sóc và gắn bó với nó từ lúc nhỏ, sự tang thương bao trùm lên ngôi nhà nó. Mẹ nó khóc, chị nó khóc, em nó khóc ... nhưng nó không khóc, bởi vì nó đã quen mạnh mẽ, để rồi những giọt nước mắt của nó cứ rơi lặng lẽ mỗi đêm khi nhớ bà.


Giữa năm, nó chủ động chia tay người yêu, vậy là nó lại gồng mình lên một lần nữa. Tình yêu của nó không được mọi người trong gia đình ủng hộ vì quá khứ của người ấy, nên có buồn nó cũng cố giấu đi vì không thể chia sẻ với ai. Nó thương người ta, chấp nhận bước lùi về sau để người ta hạnh phúc với người khác, nhìn người ta cười, nhìn người ta vui, nó cứ âm thầm lặng lẽ như một cái bóng. Để khi người ta chính thức trở thành người yêu của nó thì nó cũng không giữ được. Người chủ động nói lời chia tay là nó, người cảm thấy đau đớn hơn cũng chính là nó. Nhưng nó chấp nhận với sự thật đó. Nó quay trở lại là nó của ngày hôm qua. Sống mạnh mẽ, cố gắng tạo cho mình cái vỏ bọc thật xù xì và ít tiếp xúc với mọi người. Có người muốn đến với nó, nhưng nó không thể làm khổ người khác khi cái quá khứ đôi lúc vẫn chưa thể ngủ yên được.


Một năm nữa cũng sắp qua, dù có chuyện gì đi nữa thì cũng hãy để nó trở thành ký ức, một hoài niệm đẹp, chúc mọi người sẽ gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong năm mới.